• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Anh Trương Dũng --- Sứ giả hữu nghị Trung Quốc--Xu-đăng

    2009-12-23 15:40:31     cri

    Nghe Online

    Ở Trung Quốc có một quân nhân từng hai lần đi Xu-đăng thực thi nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, dẫn đầu Đội y tế Trung Quốc miễn phí phẫu thuật và mang lại ánh sáng cho gần trăm người dân nghèo khó Xu-đăng bị mù mắt, nhân dân Xu-đăng thân mật gọi anh là "Sứ giả của ánh sáng", đánh giá Lực lượng giữ gìn hoà bình Trung Quốc do anh dẫn đầu "Thiêng liêng trong sáng như thượng đế", cá nhân anh cũng được quan chức Liên hợp quốc thường trú tại Xu-đan tặng danh hiệu "Sứ giả Hữu nghị Trung Quốc – Xu-đăng", đó là anh Trương Dũng --- Một trong mười người Trung Quốc cảm động châu Phi.

    Anh Trương Dũng là Phó ban chi nhánh hậu cần của Quân khu Tế Nam. Năm 2005, Quân khu Tế Nam nhận nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Xu-đăng đợt đầu, Ban hậu cần của anh Trương Dũng gánh vác trách nhiệm Phân Đội vận tải. Được biết tin này, khát vọng giữ gìn hòa bình trong nhiều năm qua và theo đuổi sứ mệnh bỗng rực cháy trong lòng anh.

    Đầu năm 2005, Tôi vô cùng xúc động khi biết tin Đại đội vận tải giữ gìn hòa bình của Quân khu lấy người của Tiểu ban chúng tôi đi Xu-đăng làm nhiệm vụ, tôi lập tức nộp đơn tình nguyện cho Ban tổ chức và nhiều lần đề đạt nguyện vọng mạnh mẽ của mình với cấp trên. Khi được biết mình đã được trúng tuyển, nhất là khi tôi nhận lá cờ từ tay Thủ trưởng Quân khu giao cho Đại đội vận tải giữ gìn hòa bình trong Đại hội thành lập Lực lượng giữ gìn hòa bình tại Xu-đăng vào ngày 8 tháng 9 năm 2005, cảm giác này thật thiêng liêng và cũng rất xúc động.

    Tháng 5 năm 2006, anh Trương Dũng dẫn đầu Phân đội vận tải tới Xu-đan châu Phi vạn rặm xa xôi, thi hành nhiệm vụ gần một năm. Điều đáng khen ngợi là tháng 9 năm 2007, anh lại một lần nữa dẫn đầu đoàn tham gia hành động giữ gìn hòa bình tại Va-u Xu-đăng. Trong thời gian thi hành nhiệm vụ, Lực lượng giữ gìn hòa bình Trung Quốc chủ yếu gánh vác nhiệm vụ như xây dựng cầu đường và sân bay, xây dựng công trình cung cấp điện và nước, vận chuyển nhân viên và vật tư, tổ chức cứu chữa thương bệnh nhân và phòng dịch y tế.v.v...Nhưng Xu-đăng lúc bấy giờ không yên ổn, trong một lần thi hành nhiệm vụ vận tải, Đại đội vận tải do anh Trương Dũng dẫn đầu đã gặp một lần nguy hiểm.

    Tháng 4 năm 2008, từ Thị trường thương mại Va-u bỗng vang lên "Pằng-pằng" hai tiếng súng nổ, cả bầu trời như ngưng kết lại. Lúc ấy, Phân đội vận tải vừa chất lều bạt của Quĩ Phát triển Phụ nữ và Quĩ Nhi đồng Liên hiệp quốc lên xe để chuẩn bị chuyển số lều bạt này tới Aweire cách thành phố 160 km. Aweire giáp với Apuyey, mà Apuyey là nơi có tài nguyên dầu mỏ phong phú, xung quanh tụ tập nhiều lực lượng vũ trang phe phái khác nhau, tranh chấp lợi ích liên tục trong mấy chục năm liền, thường hay xảy ra bạo loạn giữa các bộ tộc. Ngoài ra, đường xá Aweire lâu nay không tu bổ, mùa mưa ập đến, nếu gặp phải một trận mưa to thì xe cộ sẽ nằm giữa đường. Lúc này, anh Trương Dũng xét tới việc các em học sinh địa phương phải ngồi dưới bóng cây xoài lên lớp, để cho các em học tập trong lều bạt vào mùa mưa, anh đã mạo hiểm nhận nhiệm vụ. Không ngờ, Đoàn xe còn chưa xuất phát đã gặp ngay một toán vũ trang địa phương.

    Chúng tôi nhìn thấy không xa bỗng xuất hiện đám người điên cuồng ùn ùn kéo ra. Không bao lâu lại có 7-8 chiếc xe chở đầy quân lính súng ống sẵn sàng cũng đang tiến đến, bầu không khí bỗng căng thẳng hẳn lên. Thấy tình hình này, tôi nghĩ nhất định phải trấn tĩnh, các cán bộ chiến sĩ đều chờ đợi tôi. Tôi vừa nghĩ đối sách, vừa chỉ huy qua máy bộ đàm "Phân đội vận tải chú ý, tình hình không rõ ràng, toàn thể phân đội phải cảnh giác cao độ, nhanh chóng ẩn nấp". Lúc này tôi thấy phụ lái Ngô Trị Tài xốc lại áo chống đạn.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>