Trong khi khám chữa và cứu chữa người bệnh cho nước bạn, bác sĩ Cam Liên Hỷ còn chú trọng đào tạo bồi dưỡng bác sĩ địa phương qua các hình thức "truyền miệng, giúp đỡ và kèm cặp", cố gắng xây dựng một đội ngũ y tế " ở lại mãi mãi" . Vì vậy, bác sĩ Cam Liên Hỷ đã nhận được đánh giá cao của quan chức cơ quan y tế địa phương.
Trong công tác, bác sĩ Cam Liên Hỷ rất yêu nghề, bác sĩ tận tình phục vụ cho mỗi người bệnh Tan-da-ni-a; là đội trưởng đội y tế Trung Quốc dành viện trợ cho Tan-da-ni-a, bác sĩ Cam Liên Hỷ luôn nhắc nhở các đội viên hãy sâu sát đời sống của người dân địa phương.
Mỗi khi đi Tan-da-ni-a, các đội viên y tế Trung Quốc đều mang theo một số thuốc phòng chống bệnh sốt rét, để miễn phí cấp phát cho nhân dân Tan-da-ni-a. Nếu thuốc không đủ, lại phải vận chuyển thuốc từ Trung Quốc đến Tan-da-ni-a, thời gian vận chuyển mất hơn một tháng. Có lần, bác sĩ Cam Liên Hỷ bị sốt rét khi kiểm tra công tác tại trụ sở phân đội Tabola, các đội viên đưa hộp thuốc chống sốt rét cuối cùng cho bác sĩ , nhưng sau khi được tin anh bảo vệ an ninh trụ sở phân đội cũng mắc bệnh sốt rét, bác sĩ Cam Liên Hỷ đã vật lộn với sốt rét bằng sức đề kháng của mình, kiên trì dành hộp thuốc duy nhất còn lại cho anh bảo vệ an ninh.
Từ năm 1973 đến giữa năm nay, bác sĩ Cam Liên Hỷ đã công tác trên cương vị y tế suốt 36 năm, trong đó có 1/3 thời gian làm việc tại Tan-da-ni-a, bác sĩ coi Tan-da-ni-a là quê hương thứ hai của mình. Tháng 8 năm 2009, bác sĩ Cam Liên Hỷ đã về nước sau khi hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ viện trợ y tế tại Tan-da-ni-a trong suốt 12 năm. Bác sĩ Cam Liên Hỷ cho biết, nếu sau này điều kiện sức khỏe cho phép, bác sĩ sẽ trở về Tan-da-ni-a khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương.
<< 1 2 >>