• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bác sĩ Trung Quốc Cam Liên Hỷ khám chữa bệnh cho nhân dân Tan-da-ni-a trong 12 năm

    2009-12-15 18:23:28     cri

    Nghe Online

    Bác sĩ Trung Quốc Cam Liên Hỷ từng 6 lần tham gia nhiệm vụ đội y tế Trung Quốc viện trợ Tan-da-ni-a nằm trên lục địa châu Phi, trong đó bác sĩ từng 5 lần giữ chức đội trưởng đội y tế. Trong khi đảm nhiệm công tác viện trợ y tế cho Tan-da-ni-a suốt 12 năm qua, với y thuật cao siêu và tinh thần hiến dâng vô tư, bác sĩ Cam Liên Hỷ đã nhận được sự tín nhiệm cao của nhân dân và Chính phủ các nước châu Phi, vì vậy bác sĩ được coi là "nửa người Trung Quốc nửa người Tan-da-ni-a".

    Đầu năm 2001, bác sĩ Cam Liên Hỷ được Sở y tế tỉnh Sơn Đông cử làm đội trưởng thứ 17 của đội y tế Trung Quốc viện trợ Tan-da-ni-a, đó là lần thứ 3 bác sĩ đi công tác tại Tan-da-ni-a. Bác sĩ còn nhớ như in hình ảnh lần đầu tiên gánh vác nhiệm vụ viện trợ y tế tại Tan-da-ni-a năm 1991, bác sĩ nói lúc đó được trở thành đội viên y tế Trung Quốc dành viện trợ cho Tan-da-ni-a là điều vô cùng vẻ vang và hết sức xúc động.

    Trong thời gian làm việc ở Tan-da-ni-a, để điều trị cho tất cả người bệnh, bác sĩ Cam Liên Hỷ thường xuyên phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 3, 4 giờ chiều một cách say sưa quên cả bữa ăn. Bác sĩ nói rất nhiều người bệnh phải trèo đèo leo núi hàng trăm cây đến tìm bác sĩ khám chữa bệnh, cho nên bác sĩ không bao giờ để cho họ thất vọng. Do trường hợp hội chẩn rất nhiều, khám cấp cứu nhiều và người bệnh lâm nguy nhiều, bác sĩ Cam Liên Hỷ thường xuyên một đêm bị đánh thức hai ba lần để đi phẫu thuật cho người bệnh. Bác sĩ cho biết, bác sĩ từng đón giao thừa của hai năm trong phòng phẫu thuật. Lúc trời sáng, phẫu thuật mới hoàn thành, vậy là một năm cũng đã trôi qua, trường hợp bị ngất trong phòng phẫu thuật cũng rất nhiều. Trước hoàn cảnh như vậy, bác sĩ rất nhớ nhà, ngoài giờ làm việc, bác sĩ tuần nào cũng viết một lá thư cho gia đình, thông báo về tình hình việc làm và đời sống tại Tan-da-ni-a, đồng thời giới thiệu về đất nước và con người Tan-da-ni-a.

    Nhà lãnh đạo khai sinh nước Tan-da-ni-a Ni-rê luôn luôn hết sức quan tâm tới tình hình của đội y tế Trung Quốc tại Tan-da-ni-a, bất cứ là những năm tại chức hay là sau khi nghỉ hưu, ông thường xuyên mời đội viên y tế Trung Quốc viện trợ Tan-da-ni-a đến thăm gia đình và tìm hiểu tình hình mới nhất của đội y tế. Để cảm ơn bác sĩ Cam Liên Hỷ nỗ lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Tan-da-ni-a, Tổng thống Tan-da-ni-a Ni-rê đã mời bác sĩ Cam Liên Hỷ đón mừng tết dương lịch và lễ Nô-en năm 1991, mà còn chiêu đãi bác sĩ bằng chai rượu Mao Đài do Thủ tướng Chu Ân Lai tặng cho ông năm xưa. Bác sĩ cho biết, được nhà lãnh đạo tối cao Tan-da-ni-a tiếp đón thịnh tình như vậy, bác sĩ không có lý do không cố gắng thực hiện tốt công tác, từ đó bác sĩ Cam Liên Hỷ đã hạ quyết tâm, dốc hết sức mình để khám chữa bệnh cho người dân Tan-da-ni-a, không phụ lòng tín nhiệm của nhà lãnh đạo Tan-da-ni-a.

    Sau khi hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ viện trợ y tế ở nước ngoài lần đầu tiên và tở về nước vào tháng 8 năm 1993, bác sĩ Cam Liên Hỷ luôn nhớ tới các bạn Tan-da-ni-a, bác sĩ rất mong một lần nữa được đến Tan-da-ni-a khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Năm 1997, bác sĩ Cam Liên Hỷ lần thứ hai đi Tan-da-ni-a thực thi nhiệm vụ viện trợ y tế và giữ chức tổng đội trưởng đội y tế Trung Quốc dành viện trợ cho Tan-da-ni-a. Bác sĩ Cam Liên Hỷ cho biết, khi bác sĩ hoàn thành nhiệm kỳ rời Tan-da-ni-a về nước năm 1993, tỉnh trưởng tỉnh Tabola lúc đó đã tặng cho bác sĩ ba món quà gồm chiếc đàn ba dây, chiếc rổ đan thủ công và cúp giải vô địch bóng đá Tan-da-ni-a năm 1990, ba món quà đó là nguồn động lực thúc giục bác sĩ một lần nữa đi công tác tại Tan-da-ni-a, đó cũng là thực hiện cam kết trước nhân dân Tan-da-ni-a của bác sĩ.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>