• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những cụ già say mê nhạc cổ chùa chiền

    2009-12-09 15:10:00     cri

     

     

    Bản nhạc chỉnh lý xong, cụ Tường lại phải chép ra nhiều tờ phân phát cho từng người để tự về nhà luyện tập. Sau khi luyện tập một thời gian lại tụ tập cùng diễn tấu. Nhưng các cụ mỗi lần hồ hởi xum họp, cuối cùng lại giải tán một cách ỉu xìu xìu, bởi vì mấy loại nhạc cụ thường không diễn tấu nhịp nhàng được.

    Tiếng thổi sáo và khèn có chút không giống với tiếng nhạc của Nhà chùa, nói bản nhạc thì đúng, nhưng thổi thành làn điệu thì cảm thấy sai, bản thân cũng biết không đúng, bởi vì hồi nhỏ còn có ấn tượng. Sau đó cùng nhau tụ tập, buổi tối ngồi tranh luận, người này nói người kia thổi không đúng, người kia bảo bản nhạc sai, có lúc tranh luận tới một giờ sáng, tranh luận xong rồi thì làm thế nào ? Đến chùa diễn tấu cho Lat-ma nghe, Lat-ma nói diễn tấu không đúng lắm, bản nhạc đúng, diễn tấu có vấn đề.

    Chớp mắt hơn năm đã trôi qua, nhưng các cụ không diễn tấu được một bản nhạc nào hoàn hảo, có cụ tỏ ra chán nản.

    Cuối cùng có người đề nghị không biết thì giải tán thôi. Tôi nói không nên giải tán, kiên trì sẽ là thắng lợi. Khèn, sáo rất khó thổi, trước đây người dạy nói là sáo nghìn ngày khèn trăm ngày, có nghĩa là thổi sáo không đủ nghìn ngày, thổi khèn không đủ trăm ngày thì thổi không ra làn điệu, chỉ thổi ra làn điệu chưa được, mà phải thổi ra phong cách của bản nhạc.

    Để thổi ra phong cách, họ bắt đầu mò mẫm và luyện tập càng gian khổ hơn. Ông Lâm Quốc Tường nói, cụ Vương Thanh Thạch là người luyện tập chịu khó nhất trong tám cụ. Cụ Tường nói :

    Cụ Thạch học không kể sớm tối, buổi tối ngủ để nhạc cụ bên gối, mặc người nhà có đồng ý hay không, ngủ dậy là thổi. Người nhà không đồng ý, nói cụ ban ngày thổi không làm việc, tối đến cũng thổi, không ngăn nổi cụ. Say mê, hứng thú thổi sáo lên bừng bừng.

    Các cụ đã dốc toàn bộ trí tuệ và nhiệt tình và nhạc cổ. Các cụ say mê nhạc cổ, khắc khổ luyện tập cuối cùng đã mò mẫm ra phương pháp, có thể diễn tấu một cách trôi chảy. Cụ Lâm Quốc Tường còn chép từng bản nhạc một cách ngay ngắn lên vải trắng để tiếp tục lưu truyền nhạc cổ cho đời sau.

    Bản nhạc viết lên giấy, người này người kia xem sẽ rách. Tôi dự tính cất giữ lâu dài, những bản nhạc này không dễ kiếm, chúng tôi đều hơn 60 tuổi gần 70 tuổi rồi, giữ lại cho thanh niên sau này học.

    Tới nay, các cụ đã chỉnh lý hơn 200 bản nhạc cổ, đã diễn tấu thuần thục hơn 30 bản nhạc cổ như "Tô Vũ chăn dê", "Phổ cung điện", "Tiễn Kinh Nương".v.v… Cụ Lâm Quốc Tường cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm, cụ nói :

    Ban nhạc chúng tôi cũng diễn tấu 12 năm rồi, chúng tôi cảm thấy thật không dễ dàng để đạt tới trình độ này, cũng cảm thấy rất phấn khởi. Mọi người cũng khen ngợi trình độ diễn tấu của chúng tôi, chúng tôi có lòng tin, tiếp tục củng cố tốt hơn nữa để phát triển nhạc khúc dân tộc đi lên, chúng tôi dự tính tuyển chọn thêm mấy thanh niên để kế thừa cho sau này.

    Không có sân khấu biểu diễn lộng lẫy huy hoàng, mà chỉ có một căn nhà thôn quê mộc mạc, tám người cao tuổi với tấm lòng vững vàng, bền bỉ và nhiệt tình của mình đã đã trình diễn một Chương trình nhạc khúc cổ tuyệt vời, sự yêu mến thiết tha của các cụ đối với nhạc cổ được bắt nguồn từ sự mến yêu nồng nàn đối với cuộc sống. Nhạc khúc cổ xưa sẽ làm cho cuộc sống của những người cao tuổi như áng hoàng hôn lộng lẫy muôn hình muôn vẻ.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>