• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những cụ già say mê nhạc cổ chùa chiền

    2009-12-09 15:10:00     cri

    Nghe Online

     

    Tám cụ già với tuổi bình quân 68 diễn tấu cư trú tại Khu tự trị Nội Mông miền bắc Trung Quốc, các cụ chưa qua trường lớp đào tạo chuyên môn bao giờ, cũng không có giáo viên chuyên ngành chỉ đạo, có cụ thậm chí còn không biết chữ, nhưng chính các cụ già này bắt đầu từ năm 1993 đã khai thác chỉnh lý nhạc cổ trong chùa chiền và tiến hành diễn tấu. Ban ngày lao động, buổi tối tập luyện trong suốt mười mấy năm trời, các bạn vừa nghe các cụ diễn tấu bản nhạc cổ "Tô Vũ chăn dê".

    Cụ Lâm Quốc Tường là một trong những người sáng lập Đội nhạc cổ này. Theo cụ giới thiệu, những bạn già có cùng sở thích này đều từ nhỏ lớn lên trong tiếng nhạc cổ của chùa chiền. Năm xưa, tiếng nhạc cổ không ngớt vọng bên tai đã làm cho đám trẻ phải dừng chân trước cửa chùa, thường nghe đến quên học quên ăn. Sự say mê nhạc cổ chùa chiền đã khiến các cụ ngay từ bé có ước mơ học nhạc cổ. Nhưng ước mơ còn chưa kịp thực hiện, bỗng một hôm chùa chiền nghiêng đổ, bộ khèn bị cháy hủy, tiếng nhạc cổ im bặt. Cụ Lâm Quốc Tường nói :

    "Đại cách mạng văn hóa" đã làm hư hỏng mái chùa này, đặt mìn nổ sập, khèn của Lat-ma đều bị thiêu hủy.

    Phần lớn chùa bị sập đổ, còn lại lác đác mấy Lạt-ma, nhạc cụ cổ mà các cụ Lâm Quốc Tường từng gửi gắm ước mơ kia cũng mất tăm không còn hình bóng nữa. Đứng trước ngôi chùa tường đổ ngổn ngang, lòng cụ Lâm Quốc Tường thật xót xa, lúc ấy cụ đã là chàng trai hơn 20 tuổi. Sau đó cụ tham gia công tác, nhưng ước mơ thời niên thiếu vẫn nhen nhóm trong lòng, thế là cụ tìm dịp bắt đầu thu tập nhạc cụ cổ để diễn tấu.

    Cụ Tường : Năm 1964 tôi mua một chiếc khèn, lúc ấy tôi còn chưa nghỉ hưu.

    Phóng viên : Cụ mua mất bao nhiêu tiền ?

    Cụ Tường : 40 Nhân dân tệ.

    Phóng viên : Lương của cụ lúc ấy là bao nhiêu ?

    Cụ Tường : Lương tháng lúc ấy là 42 Nhân dân tệ.

    Nhưng mua được nhạc cụ lại không tìm được giáo viên dạy, chiếc khèn của cụ Tường cất đi hơn 20 năm, đợi đến khi lấy ra dùng diễn tấu nhạc cổ thì đã là năm 1993, năm đó cụ Tường đã nghỉ hưu rồi.

    Có người bạn họ Trần làm cấp dưỡng, ông ấy biết ít nhiều về kéo nhị và thổi khèn, tôi lấy chiếc nhị trao đổi để học thổi khèn, cùng nhau học và giải trí. Nhiều người có hứng thú cứ như vậy tham gia ngày một đông. Có khoảng 10 người có sở thích về âm nhạc, cuối cùng có 8 người thường xuyên tham gia tổ chức diễn tấu, chúng tôi học nhạc khúc của chùa chiền.

    Bảy người khác say mê nhạc cổ như ông Lâm Quốc Tường đều là nông dân chính cống, nhờ vào cày cấy để sống, cuộc sống của họ lúc bấy giờ còn khó khăn, không mua nổi nhạc cụ, họ bỏ tiền chung nhau mua nhạc cụ. Cụ Lâm Quốc Tường nói :

    Mua một chiếc khèn mất hơn 500 Nhân dân tệ, mỗi người bỏ ra hơn 200 đồng, hai người mua chung một chiếc, tổng cộng mua hai chiếc khèn. Bản nhạc cũng khó tìm. Trong chù này còn sót lại một Lat-ma, chúng tôi tìm Lat-ma, Lạt-ma bảo chúng tôi. Lat-ma không biết nhạc lý, chỉ biết ngâm nga la sòn la. Lat-ma cứ thế ngăm nga, còn chúng tôi viết thành bản nhạc, sau khi viết xong chúng tôi kéo nhị hỏi có đúng không, cứ như thế, từng nốt nhạc một soạn thành bản nhạc.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>