• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người thợ cắt, uốn tóc giỏi đến từ miền núi hẻo lánh

    2009-12-02 16:39:08     cri

    Tôi cắt mái tóc đầu tiên là cắt mái tóc của người bạn học, do bản thân chưa bao giờ cắt tóc qua, lần đầu cắt tóc là theo trí nhớ về cách cắt của thầy dạy nghề, lúc ấy cắt xong bản thân cũng rất vừa ý, bạn học của tôi cũng rất vừa lòng, kể cả người khác nhìn thấy sau khi cắt cũng thấy khá, bản thân tôi cũng bắt đầu có lòng tin.

    Tỉa tóc cuộn lô, các kiểu uốn nhuộm, anh Trạch với kỹ thuật giỏi và thiết kế kiểu tóc thời thượng đã dần dần gây tiếng tăm tại địa phương, có hôm đông khách nhất anh cắt uốn hơn 100 mái tóc. Tháng ngày bận rộn thường trôi đi rất nhanh, anh Trạch có đôi chút thành công tại xã Dương Hà không vì thế mà thỏa mãn, anh nêu đặt yêu cầu càng cao hơn với bản thân mình. Sau khi cân nhắc nhiều lần, anh Trạch đã bán cửa hiệu, lần đầu tiên rời khỏi vùng núi, bước lên hành trình du lịch học hỏi nơi xa.

    Thâm Quyến, Chiết Giang, Phúc Kiến, Thượng Hải, Bắc Kinh, anh Hà Tiên Trạch vừa học tập vừa làm việc kiếm tiền làm lộ phí, anh giàu sức tưởng tượng đã cắt uốn nhiều kiểu tóc tân thời, thường thường trở thành những kiểu để cho nhiều tay thợ khác mô phỏng theo. Suốt chặng đường này, tuy đã tiêu hết toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mình, nhưng anh cũng đã học hỏi thêm nhiều kiến thức và tăng thêm lòng tin cho bản thân. Đến Bắc Kinh, anh Hà Tiên Trạch đã dán mắt vào tờ báo quảng cáo về tuyển sinh của một Trường dạy cắt uốn tóc.

    Đến Bắc Kinh thấy báo đăng dự thính miễn phí, sau đó tôi đi tham dự và mượn bạn học 800 Nhân dân tệ để đi học.

    Sáng sớm hàng ngày, trời chưa sáng anh Trạch đã dậy, ngồi 3 tiếng đồng hồ xe buýt đến trường. Lúc bấy giờ là mùa đông, không có áo bông, anh mặc tất cả áo ngắn tay mùa hè, nhưng hai cánh tay vẫn bị lạnh tái tê. Đói thì mua bánh bột mì hấp ăn. Anh Hà Tiên Trạch nỗ lực phấn đấu ra sức hấp thu dinh dưỡng kiến thức, trình độ cắt uốn tóc không ngừng nâng cao, anh phát hiện mình cũng ngày càng yêu nghề hơn. Anh Trạch nhanh chóng tìm được việc làm tại một cửa hiệu uốn tóc Bắc Kinh. Ngoài giờ bận rộn, anh tranh thủ thời gian dồn hết tiền vào việc học tập.

    Tôi tự luyện tập cắt uốn tóc bằng đầu mẫu. Tôi làm một tác phẩm mỗi tối phải cắt 5-6 mái đầu mẫu, một mái tóc mẫu mất hơn một trăm đồng Nhân dân tệ, một buổi tối cần cắt 5-7 mái tóc, thậm chí suốt đêm không được nghỉ, cứ như thế làm cho tới lúc đạt yêu cầu. Chi phí này cũng khá nhiều, nhưng không cảm thấy hối hận chút nào.

    Công sức không phụ lòng người, kỹ thuật cắt uốn tóc của anh Trạch đã được chuyên gia trong ngành thừa nhận. Năm 2001, anh còn được Hiệp hội thẩm mỹ tóc Trung Quốc tuyển vào Đội quốc gia, đại diện cho Trung Quốc tham gia thi Giải vô địch châu Á cúp quán quân kiểu tóc Thế giới, anh đã đạt thành tích ưu tú. Ngày nay, anh đã là trọng tài thi tay nghề chuyên ngành quốc gia, huấn luyện viên giải thi kiểu tóc thẩm mỹ Quốc gia, một trong mười tay kéo giỏi nhất Trung Quốc. Mặc dù đã dành được nhiều vinh dự, nhưng anh trước sau vẫn ấp ủ một nguyện vọng.

    Tôi rất mong nỗ lực xây dựng Trùng Khánh chúng tôi trở thành một đô thị lớn thật thời thượng, một đô thị lớn có kỹ thuật chín muồi. Tôi cũng rất mong tự viết lên trang mới về mặt này.

    Để thực hiện nguyện vọng của mình, năm 2004, anh Hà Tiên Trạch đã khéo léo khước từ lời mời nhiều Phòng thiết kế kiểu tóc thẩm mỹ Bắc Kinh với đãi ngộ cao, kiên quyết trở về thành phố Trùng Khánh. Anh tự mở hệ thống cửa tiệm cắt uốn tóc thẩm mỹ, tổ chức đào tạo cắt uốn tóc thẩm mỹ miễn phí, hàng loạt tay thợ cắt uốn tóc người địa phương được anh dẫn dắt trưởng thành đi lên. Luôn luôn đứng trước tiền duyên của trào lưu thời thượng, nhưng anh lại không bao giờ thay đổi bản chất là người con của nông dân.

    Chính vì tôi là người con của nông dân, tôi mới lao mình phấn đấu, kiên trì, mong đi đến thành công. Như thế bản thân mới cảm thấy tràn đầy lòng tin. Tôi rất thích câu nói, phải dốc sức phấn đấu thì mới thắng lợi.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>