• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người thợ cắt, uốn tóc giỏi đến từ miền núi hẻo lánh

    2009-12-02 16:39:08     cri
    Các bạn thân mến, trong tiết mục hôm nay, Hùng Anh xin giới thiệu với các bạn anh Hà Tiên Trạch --- Một nông dân ra thành phố làm việc có nghị lực phấn đấu phi thường, anh được trao tặng danh hiệu "Một trong mười tay kéo giỏi nhất Trung Quốc" và "Công nhân Huy chương vàng của thành phố Trùng Khánh".

    Trong tâm trí của nhiều người Trung Quốc, giữa nông dân và vũ đài thời thượng có khoảng cách xa vời vợi, nhưng anh Hà Tiên Trạch quê ở Trùng Khánh đã vươn tới thành công một cách không thể nào tưởng tượng được.

    Người khác cảm thấy không thể nào thực hiện, chỉ cần nỗ lực thì thường là có thể thực hiện được.

    Cách đây 40 năm, anh Hà Tiên Trạch ra đời tại một thôn xóm miền núi xã Dương Lộ, thị trấn Song Hà Khẩu, quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh. Từ nhỏ, anh theo phụ huynh làm công việc nhà nông, chăn trâu, nuôi lợn, làm vườn, không sót việc gì. Lúc ấy anh chưa bao giờ rời khỏi vùng núi này, càng không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng năm tháng trôi qua, anh Trạch học hết tiểu học và sơ trung đã dần dần học được nhiều điều mới mẻ trong sách vở, sau đó có được một cơ hội làm công việc đưa thư sách báo tạm thời tại Cơ quan bưu điện quận Ba Nam. Công việc tuy hơi vất vả, mệt nhọc, nhưng anh Hà Tiên Trạch lúc này 18 tuổi và người nhà anh vẫn cho rằng đáng làm.

    Thực ra tôi là một người nông thôn, tôi có phần may mắn hơn so với bạn học khác, đi làm Nhân viên đưa thư, mà từ nhỏ tôi cảm thấy Nhân viên đưa thư là một nghề nghiệp rất tốt, do đó tôi làm Nhân viên đưa thư cảm thấy rất hay, cũng rất nỗ lực làm việc, lúc ấy cảm thấy rất "Oách".

    Chớp mắt một cái 3 năm đã qua đi, anh Hà Tiên Trạch chăm chỉ không quản ngại gian khó, không đưa nhầm sót một lần nào trong công việc, lãnh đạo và đồng nghiệp đều tấm tắc khen ngợi anh. Nhưng lúc này, trong lòng anh Trạch lại gợn lên một chút băn khoăn, anh cảm thấy hàng ngày làm cố định công việc nhận và phát bưu kiện mãi, thì bản thân vĩnh viễn không có ngày trội hơn người khác.

    Một lần tình cờ, anh Trạch đến Cửa hiệu hớt tóc do bạn anh mở chơi.

    Thấy anh ấy một ngày bận cắt tóc cho 50-60 người, một đồng một mái tóc, lương của tôi lúc ấy là 57 đồng rưỡi một tháng, cảm thấy cũng khá, với tình hình như vậy tôi đã dứt khoát lựa chọn làm công việc hớt tóc, sau đó đã đi làm thợ hớt tóc.

    Ở nông thôn Trung Quốc, Thợ cắt tóc trước đây luôn bị cho là một nghề thấp hèn trong xã hội. Vì thế, người nhà anh phản đối kịch liệt, hết tốp này đến tốp khác họ hàng bạn bè đến khuyên anh, nhưng anh Trạch đã hạ quyết tâm không mảy may lay động, kiên quyết xin thôi công việc đưa thư, làm học trò cho một thợ hớt tóc giỏi nhất của địa phương.

    Học hơn 5 tháng trời, cảm thấy hơn 5 tháng đúng là trôi đi quá nhanh, bởi vì hàng ngày gội 50-60 mái tóc loáng cái, bản thân lao vào gội ở đấy, 2-3 giờ chiều còn chưa ăn cơm trưa, chẳng mấy chốc đã tối trời, thật nhanh, lúc ấy cảm thấy cuộc sống thật phong phú.

    Anh Hà Tiên Trạch thông minh, chỉ học nửa năm là anh nắm được cơ bản về tay nghề , sau khi khảo sát hiệu hớt tóc xung quanh xã Dương Hà, anh đã quyết định tự lập nghiệp. Không có tiền, anh tìm bạn bè giúp đỡ, trải qua quá trình nỗ lực, anh Trạch rốt cuộc đã mượn ngân hàng 300 Nhân dân tệ, cửa hiệu xinh xắn đầu tiên của anh cuối cùng đã mở cửa đón khách.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>