• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người tình nguyện Trung Quốc bằng lòng nhân ái của mình truyền đi mối tình hữu nghị Trung Quốc và Lào

    2009-11-25 16:54:26     cri

    Bệnh viện có hai đồng nghiệp người Lào, một người biết Trung Văn, một người biết nói tiếng Anh, khi họ đều vắng mặt thì anh một mình ngồi khám bệnh. Tại Lào, đa số bệnh nhân đều đau cổ hoặc đau lưng, chỗ nào đau thì chỉ chỗ đó, nên cũng không phải nói nhiều.

    Ca khúc Lào "Người nông dân yêu đời" du dương là nhạc chuông điện thoại di động của anh Cố Quân Thanh, nhạc chuông điện thoại này họa hoằn mới nghe thấy ở Thượng Hải và rất khó phôtô coppi. Anh cho chúng tôi biết, về tới Thượng Hải, có lúc một mình rỗi rãi, anh lại mở nghe âm nhạc Lào. Nay trong máy điện thoại di động của anh Thanh có nhiều bản ca khúc Lào, tuy không biết hát, nhưng anh cảm thấy tiếng nhạc rất rung động lòng người. Anh Thanh nói, anh có tình cảm sâu sắc nồng nàn với đất nước Lào.

    Tôi dàn dựng một PPT với nội dung về Lào, tôi từng nói vui đây là PPT giá trị nhất mà tôi dàn dựng, bởi vì dàn dựng một PPT tôi phải diễn thuyết khoảng mấy chục lần, chủ yếu là nói cho thanh niên nghe, giới thiệu cuộc sống công tác của chúng tôi tại Lào.

    Chị Từ Tinh là Bí thư Đoàn thanh niên của Trường đại học Đông Hoa Thượng Hải, đồng thời cũng là Chủ nhiệm Trung tâm giáo dục nghệ thuật của Trường đại học này. Năm 2006, chị từng là thành viên Đội phục vụ của thanh niên tình nguyện Thượng Hải đợt 5 làm công tác giảng dạy vi tính tại Lào.

    6:30 sáng dậy đánh răng rửa mặt, 7:00 đi xe đạp hơn nửa tiếng đồng hồ tới trường, từ 8:30 tới 12:00 lên lớp giảng bài, buổi sáng dạy một số ứng dụng vi tính đơn giản, buổi chiều thường dạy Trung văn cho các em học sinh, có lúc tự xem sách, sau đó về ở tại Nhà trọ Thanh Niên.

    Nhắc tới cuộc sống tình nguyện cách đây ba năm tại Lào, chị Từ Tinh vẫn có thể nói làu làu nhật trình sắp xếp trong một ngày ở đấy.

    Chị Từ Tinh nói, Trường lớp tại Lào là một môi trường rất có ý nghĩa. Học sinh tự phát ghi tên, có hòa thượng xuất gia, sinh viên và có cả quan chức chính phủ. Trên lớp thường nói bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Lào xen nhau, hết sức kỳ diệu.

    Có một nữ sinh viên Lào chỉ biết nói tiếng Anh. Có một lần lên lớp tiết đánh máy chữ bằng vi tính, cô hỏi tôi "I love you" tiếng phổ thông Trung Quốc nói như thế nào, mấy chữ Trung văn ấy không đánh ra được trong vi tính, do đó tôi đành dạy cô ấy cách phát âm. Sắp hết giờ, cô gọi tôi tới chỉ lên màn hình đã đánh sẵn câu "I love you" bằng tiếng Anh và tiếng Lào rồi nói với tôi bằng tiếng phổ thông Trung Quốc "Wo ai ni".

    Cảm giác lúc bấy giờ là tình cảm bùng lên dữ dội. Chúng tôi làm nhiều công việc, dạy nhiều tiết học ở đấy, đều là những con số khô khan, tình cảm của chúng tôi với nhân dân Lào không thể nào trình bày bằng con số. Lời của họ với bạn và ánh mắt khi tiễn bạn là những ấn tượng sâu sắc nhất.

    Kết thúc công tác Người tình nguyện hải ngoại về đến Thượng Hải, công việc của chị Từ Tinh cũng có sự thay đổi, chị hiện nay bỏ nhiều thời gian vào việc quản lý Người tình nguyện miền Tây của nhà trường. Sự từng trải ở Lào khiến chị có hiểu biết mới về công tác phục vụ tình nguyện.

    Trong công tác ngày thường cần có tinh thần như vậy, đó là mong muốn giúp đỡ người khác. Tôi hiện nay ở cương vị này có yêu cầu càng cao hơn đối với Người tình nguyện của nhà trường, tôi không cho rằng người tình nguyện đến nơi được phân công phục vụ chỉ cần làm tốt công tác là xong, tôi yêu cầu họ cần suy nghĩ, ngoài công tác của mình ra, còn có thể làm được thêm những gì nữa.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>