• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người tình nguyện Trung Quốc bằng lòng nhân ái của mình truyền đi mối tình hữu nghị Trung Quốc và Lào

    2009-11-25 16:54:26     cri

    Nghe Online

    Dự án Lào trong kế hoạch phục vụ hải ngoại của Người tình nguyện Trung Quốc là một hoạt động của Đoàn Thanh niên và Bộ Thương mại Trung Quốc với mục đích xúc tiến sự giao lưu dân gian giữa Trung Quốc và Lào, thông qua cử Người tình nguyện đến Lào để triển khai phục vụ tình nguyện. Từ năm 2003 đến năm 2008, Hiệp hội Thanh niên tình nguyện Thượng Hải tổng cộng lần lượt cử 7 đợt 81 Thanh niên tình nguyện, triển khai công tác phục vụ tình nguyện tại Lào như Y tế, Văn hóa giáo dục, Quản lý xí nghiệp, Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp.v.v...

    Vào một buổi sáng đẹp trời sau cơn mưa, trong căn phòng số 215 trên Tòa lầu Thành Đoàn, đại lộ Hồng Kiều thành phố Thượng Hải, anh Ngu Lôi và các đồng nghiệp đang bận rộn cho việc hoàn thành Kế hoạch chỉ đạo thanh niên lập nghiệp để ngày hôm sau nộp lên trên. Anh là một thanh niên khoảng 30 tuổi, nước da bánh mật, hai gò má vẫn còn dấu vết sau những ngày nắng cháy. Anh nói đùa đấy là nước Lào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.

    Hiện nay, Anh Ngu Lôi làm việc tại phòng Thanh niên Thành Đoàn Thượng Hải, từ tháng 1 tới tháng 7 năm 2008, anh là Trưởng đoàn Thanh niên tình nguyện đợt thứ 7 đến phục vụ tại Lào, giảng dạy Hán ngữ tại Trung tâm Thanh niên Trung ương Đoàn Viên Chăn Lào.

    Giờ đây ký ức về đất nước Lào vẫn còn rõ mồn một trong tôi, đó là những tháng ngày hết sức phong phú.

    Trong Blốc của anh Ngu Lôi, chúng tôi thấy một đoạn văn viết : Lào là một đất nước mỉm cười, người Lào không tằn tiện nụ cười. Đi trên đường phố, đâu đâu cũng nghe thấy lời chào hỏi ấm cúng, nụ cười chân chất lập tức có thể làm bóng mây u ám tiêu tan. Người quen biết hay không quen biết gặp nhau đều chào hỏi bằng cách chắp hai tay trước ngực niềm nở cúi chào, không cảm thấy đường đột chút nào. Đội viên của tôi cũng mang tập quán này về suốt tới Trung Quốc.

    Từ Lào trở về Thượng Hải, anh Ngu Lôi lại bắt đầu công việc bận rộn của cơ quan, đồng thời cũng quan tâm tin tức từ nước Lào.

    Hiện nay mạng Internet tương đối phát triển, tôi có rất nhiều địa chỉ thư điện tử và MSN của học sinh và bạn bè Lào, thông qua con đường này để giao lưu trên mạng. Họ thường hỏi thăm tôi bận không, cuộc sống thế nào, đã có con cái chưa ? Tôi cũng hỏi thăm họ vẫn thường xuyên học Hán ngữ đấy chứ.

    Anh Lôi cho chúng tôi biết, anh ở Lào học được gần trăm từ tiếng Lào. Nay về đến Thượng Hải có lúc nói chuyện với người nhà bất chợt nói xen mấy câu tiếng Lào không được sõi lắm. Xét đến cùng, đất nước Lào đã để lại cho anh nhiều ấn tượng tốt đẹp.

    Tôi yêu mến người Lào, tôi yêu mến đất nước Lào.

    Tôi là Cố Quân Thanh, là đội viên Đội phục vụ thanh niên tình nguyện Thượng Hải Trung Quốc đợt thứ 6, tôi làm công tác châm cứu và xoa bóp bấm huyệt Trung y tại bệnh viện 109 Lào. Nửa năm công tác tại Lào có thể nói suốt cuộc đời tôi kỷ niệm này không thể nào phôi phai.

    Anh Cố Quân Thanh là đội viên Đội phục vụ của thanh niên tình nguyện Thượng Hải Trung Quốc đợt thứ 6 năm 2007, là bác sĩ khoa Xương Bệnh viện kết hợp Trung-Tây y Quang Hoa thành phố Thượng Hải. Anh Cố Quân Thanh nói đùa rằng tiếng Anh của mình không giỏi đã trở thành ưu thế của anh tại Lào, bởi vì như vậy anh có thể hoàn toàn tắm mình trong bầu không khí tiếng Lào, đi sâu tìm hiểu đất nước Lào.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>