• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên hoan mừng xuân "cây nhà lá vườn" của thanh niên Trung-Việt

    2010-02-16 16:34:28     cri

    La Thành: Cảm ơn chị Yến Hoa.

    Bích Ngọc: Chương trình đặc biệt hôm nay dành riêng cho giới trẻ Trung-Việt, các bạn trẻ như cây bạch dương đang kỳ phát triển mạnh, sẽ là cây cầu tiếp nối truyền thống hữu nghị Trung-Việt trong tương lai. Tiếp sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc "Hàng bạch dương trong vườn trường" do các bạn trẻ Trung tâm tiếng Hoa Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc trình bày.

    La Thành: Bài hát "Hàng bạch dương trong vườn trường" mang đậm hơi thở của tuổi thanh xuân dường như đã đưa chúng ta trở lại vườn trường đầy hấp dẫn. Nhắc đến trường học, La Thành nghĩ ngay tới các bạn lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Trung Quốc. Theo đà phát triển không ngừng sâu sắc của quan hệ hai nước Trung-Việt, ngày càng nhiều thanh niên Việt Nam đến Trung Quốc du học, số lượng lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh cũng không còn ít nữa.

    Bích Ngọc: Đúng vậy, giống như Bích Ngọc, rất nhiều lưu học sinh Việt Nam cũng chọn ở lại đón tết Bắc Kinh. Mồng 1 ăn bánh chẻo, mồng 2 ăn mỳ, các bạn lưu học sinh mong được cảm nhận một cái tết mang đậm phong tục truyền thống của người miền bắc Trung Quốc.

    La Thành: Vậy sao? Các bạn thính giả chắc chắn rất muốn tìm hiểu tình hình các bạn đó đón tết tại Bắc Kinh ra sao, mời Bích Ngọc giới thiệu một chút đi.

    Bích Ngọc: Vậy Ngọc xin đố anh một câu đã: Một con sói lẻn vào chuồng cừu, muốn ăn thịt cừu, nhưng lại không ăn được, tại sao?

    La Thành: Vì sói bị người chủ đàn cừu đuổi đi rồi.

    Bích Ngọc: Ha ha, bởi vì trong chuồng cừu chẳng có con cừu nào. Vậy tại sao mọi người đều thích ngồi xem phim?

    La Thành: Vì nếu đứng sẽ che tầm nhìn của người khác.

    Bích Ngọc: Ha ha, La Thành lại đoán sai rồi. Bởi vì đứng sẽ rất mỏi chân. Các bạn thính giả thân mến, những câu đố Ngọc vừa đưa ra cho La Thành chỉ là một bộ phận nhỏ trong số những hoạt động đón tết của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh. Tại đây, các bạn tổ chức nhiều hoạt động liên hoan phong phú, đa dạng, ngoài trò chơi câu đố đòi hỏi vận dụng trí não linh hoạt ra, còn thi câu đối, gói bánh chưng và cả liên hoan văn nghệ nữa. Chúng ta cùng thưởng thức nhé:

    1 2 3 4 5 6
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>