• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chỉ có ôm ấp mãi mộng tưởng mới không xa rời tuổi thanh xuân

    2013-07-24 17:04:05     CRIonline

    Tranh áp-phích bộ phim truyện "Bài ca tuổi trẻ"

    B: Tuổi xuân trong trắng tươi đẹp, giàu lòng đam mê, luôn luôn là một trong những đề tài quan trọng của các tác phẩm văn học. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn đôi nét về cuốn tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ" của nhà văn Dương Mạt, từng có sự ảnh hưởng sâu sắc đến mấy thế hệ người Trung Quốc.

    Ánh: "Bài ca tuổi trẻ" là cuốn tiểu thuyết xuất sắc của nữ nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Dương Mạt sáng tác vào năm 1951, miêu tả phong trào sinh viên đầu tiên, xây dựng các hình tượng nhân vật phần tử trí thức cách mạng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Nhà văn Dương Mạt sinh tại Bắc Kinh trong một gia đình quan lại địa chủ suy vong, bà từng làm giáo viên tại huyện Định tỉnh Hà Bắc, sau lại đi làm gia sư và nhân viên bán sách tại Bắc Kinh, trong thời gian này, bà đã có dịp tiếp xúc với tư tưởng Mác Lê-nin, rồi lại gia nhập Đảng Cộng sản. Sự từng trải trong cuộc đời của bà đã có sự ảnh rất lớn đối với tình tiết trong quá trình sáng tác của bà.

    B: Bối cảnh lịch sử của tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ" đó là năm 1931 quân Nhật bắt đầu rắp tâm chinh phục Trung Quốc bằng vũ lực, cho đến năm 1935 sinh viên học sinh Bắc Kinh phát động phong trào yêu nước chống Nhật "ngày 9 tháng 12", gọi tắt là "phong trào Cửu thập nhĩ ", lấy phong trào sinh viên làm dòng chính, xây dựng thành công hình tượng nhân vật thanh niên cách mạng điển hình tên là Lâm Đạo Tĩnh, cô từ ban đầu bỏ nhà ra đi, đến thức tỉnh dần rồi trưởng thành trong thập niên 30 của thế kỷ trước.

    Dương Mạt, tác giả tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ"

    Ánh: Tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ" đã có sự ảnh hưởng sâu xa đối với đông đảo độc giả trẻ Trung Quốc, tiểu thuyết từng được cải biên thành phim truyện "Bài ca tuổi trẻ", rất được khán giả Trung Quốc hoan nghênh, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Tạ Phương thủ vai Lâm Đạo Tĩnh.

    B: Được biết, CRI đã từng đọc tiểu thuyết này trong chương trình "Đọc truyện dài kỳ " trên sóng phải không ạ?

    Ánh: Vâng, Đài CRI đã đọc cuốn tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ" của nhà văn Dương Mạt trên sóng vào những năm 80 thế kỷ trước, đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên khai trương cho chương trình "Đọc truyện"của CRI, người đọc cuốn tiểu thuyết này chính là Ngọc Ánh. Các nhân vật trong tiểu tuyết vẫn khắc sâu trong tâm trí của Ngọc Ánh.

    B: Được biết rất nhiều thính giả Việt Nam đặc biệt là các bạn thính giả đứng tuổi có ấn tượng sâu sắc với cuốn tiểu thuyết này và giọng đọc của chị trên sóng CRI.

    Ánh: Vâng, rất lâu rồi mà cho đến nay thỉnh thoảng chúng tôi còn nhận được thư của thính giả đứng tuổi nhắc đến tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ". Trong thực tế, mỗi người trong mỗi thế hệ cũng đều có thần tượng tuổi trẻ của thời đại đó. Nhân vật Lâm đạo Tĩnh trong "Bài ca tuổi trẻ" từng là thần tượng trong suốt mấy chục năm của các thế hệ thanh niên Trung Quốc, Lâm Đạo Tĩnh có đặc điểm rõ nét nhất là lòng nhiệt tình vốn có của tuổi trẻ, đã làm rung động vô số thanh niên nam nữ bởi tính can đảm bất chấp hết thảy để thực hiện lý tưởng. Ngọc Ánh đã từng nhiều lần rơi nước mắt và thổn thức cũng như phấn chấn trong quá trình đọc cuốn tiểu thuyết "Bài ca tuổi trẻ" của nhà văn Dương Mạt.

    Ca khúc "Năm tháng như dòng nước "

    Lời ca có đoạn:

    Chúng ta đợi chờ đến cuối thu

    Rồi lại trải qua mùa đông giá lạnh

    Lựa chọn buông bỏ bởi bất lực

    Nhìn tuổi xuân trôi đi như dòng nước

    Sự sống hình như từ đó cũng trôi đi theo dòng chảy.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>