• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai bài tản văn "Khổ nhất và vui nhất" và "Tặng ngôn"

    2013-01-28 17:46:35     cri

    Trước đây, chúng tôi có giới thiệu một số bài tản văn như "Tấm lưng", "Xuân", "Trăng sáng đầm sen", "Hút thuốc", "Mùa đông" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chu Tự Thanh, sau đây xin giới thiệu với các bạn bài tản Ông Chu Tự Thanh sinh năm 1898, ông tốt nghiệp tại trường Đại học Bắc Kinh vào năm 1920, tháng 7 năm 1933, ông cho đăng bài "Tặng ngôn" trên "Niên san Đại học Thanh Hoa" để tặng cho các sinh viên tốt nghiệp. Ông Chu Tự Thanh nói: Ông, vừa vui mừng vừa lo lắng cho các sinh viên tốt nghiệp, ông mong các sinh viên hãy bình tĩnh tỉnh táo nhận rõ con đường ở trước mặt, trong thời kỳ nước nhà nhiều hoạn nạn, thì càng nên xung phong tiến lên phía trước. Sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc bài tản văn "Tặng ngôn" của nhà văn Chu Tự Thanh:

    Tản văn " Tặng ngôn"

    Tác giả Chu Tự Thanh

    Cảm nhận của một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường thường khác với các học sinh trung học và tiểu học. Nếu bạn đó không thi lên nghiên cứu sinh hoặc đi du học, thì có nghĩa là bạn đã ở vào giai đoạn cuối của đời sinh viên đại học rồi. Bạn rất phấn khởi, đó là vì để thỏa mãn nguyện vọng của gia đình mà đã trở thành một con người đàng hoàng. Thế nhưng, bạn cũng phải băn khoăn, đó là phải có sự thay đổi rất lớn cho cuộc sống sau này, mà sự thay đổi đó thường là không thể lường trước được. Trong giai đoạn hiện nay của Trung Quốc càng là như vậy. Một mặt nghĩ đến phải bước chân ra khỏi mảnh vườn thanh bình để rồi dấn thân vào thế giới mới muôn hình vạn trạng, sẽ không khỏi có chút lưu luyến và bàng hoàng. Thứ vị đắng cay trong ngọt bùi, hay là trong ngọt bùi có đắng cay, có lẽ hầu như một sinh viên nào ít nhiều cũng đều có cảm nhận vậy chắc.

    Thế nhưng cảm giác được an ủi và thương cảm trước nay đều như vậy thôi, không có sao cả. Là một người đã trưởng thành, nếu chỉ biết có "trên phải phụng hiếu cha mẹ, dưới phải nuôi nấng vợ con ", hoặc chỉ biết có vui thú một mình, thì không có ý nghĩa gì mấy cả. Còn như cúi đầu lưu luyến với thời gian đã trôi đi không bao giờ trở lại, thì càng là uổng công vô ích. Chúng ta cần phải nhận rõ phương hướng con đường trước mặt một cách bình tĩnh. Sinh viên tốt nghiệp ra trường là cơ hội để hiến dâng tốt nhất. Bạn đã tạo nên bản thân mình trong trường đại học, lúc này đây cần phải nhảy nhót tung tăng dấn thân vào xã hội, giang rộng cánh tay phát huy sở trường của mình. Trong thời kỳ đất nước đang gặp nhiều khó khăn, càng phải bình tĩnh dấn thân lên phía trước, không có lý do gì mà do dự và trốn tránh. Bạn hoặc làm tròn chức trách của mình, hoặc làm công tác cứu nước, hoặc bắt tay từ việc nhỏ, hoặc có bắt đầu từ việc lớn, chỉ cần dốc sức ra làm là tốt rồi. Thế nhưng đơn thương độc mã có lẽ chỉ có thể giữ lại cái cũ, mà thế lực cũng hình như là dòng chính, nếu không để ý sẽ rất dễ bị sa ngã xuống dòng chảy, sức mạnh thật sự chính là từ số đông con người.

    Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Thanh hoa đang đông dần lên, các bạn hãy đồng tâm hiệp lực, có thể sẽ mở ra một nền nếp mới. Có người nói, sinh viên tốt nghiệp trường đại học Thanh Hoa thường hay mắc phải hai thứ bệnh: Một là ngay thẳng, hai là khinh người. Ngay thẳng tuyệt nhiên không phải là thứ bệnh gì hết. Cái gọi là sự đời, quả thực là quá ư vụn vặt phức tạp. Chỗ nào cũng lo lắng đắn đo, thì chỉ có thể sống qua ngày một cách hời hợt; ngày nào cũng vòng đi vòng lại, thì đừng có nghĩ sẽ tiến lên phía trước một bước. Như vậy sẽ trà đạp lên tinh thần và sức lực nhất, xã hội cũ rích chính là bởi những người ngốc nghếch như vậy gây nên.

    Hiện nay, chúng ta đang cần có thế hệ tuổi trẻ ngay thẳng chính trực, đội quân sinh lực, gỡ bỏ cục diện bế tắc. Còn như coi khinh người khác cũng có mấy thứ người. Có thứ thanh niên nắm biết được một số khả năng, bất giác tự cảm thấy hí hửng. Thấy người khác làm việc không cẩn thận, không thiết thực, liền không nhịn được lên tiếng cho họ biết tay, đây là một thứ người. Những người như vậy đều còn có thể cảm thông. Nhưng nếu như chỉ vịn vào hai chữ "Thanh hoa" thì không thể được; nhưng tin rằng sẽ không xuất hiện hiện tượng như vậy.

    Trên đây là bài tản văn "Tặng ngôn" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chu Tự Thanh dành cho các bạn sinh viên tốt nghiệp trường đại học Thanh Hoa, bạn nghe xong bài tản văn này có cảm nghĩ gì? Trường đại học Thanh hoa là trường đại học trọng điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc, tại sao trường này lại nổi tiếng như vậy? Không phải vì nhà trường rộng lớn, phong cảnh tươi đẹp, kiến trúc cổ kính, càng không phải vì nhà trường có những nhân vật vĩ đại, có các học giả nổi tiếng như Lương Khởi Siêu, Chu Tự Thanh.

    Đúng như lời của hiệu trưởng trường đại học Thanh hoa trước đây Mai Di Kỳ rằng: "Cái gọi là đại học giả, không phải là vì xuất thân từ lầu cao cửa rộng, mà vì họ chính là đại sư thực sự."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>