• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đáp tàu hỏa đi Tây Tạng

    2011-10-13 18:49:13     cri

    Đáp tàu hỏa đi Tây Tạng là phương tiện giao thông của nhiều du khách lần đầu tiên đến Tây Tạng, bởi vì nó đã tạo cho du khách một cơ hội được ngắm nhiều cảnh vật đẹp kỳ diệu trên đoạn đường dài 5000 km như: Núi Thần, Hồ Thánh, Thảo nguyên, Động vật hoang dã v.v.

    Cụ bà Châu Cách Ninh 71 tuổi nói, đáp tàu từ Quảng Châu đến La-sa, cứ đến mỗi ga trên dọc đường cụ đều xuống tàu để cảm nhận sự biến đổi của khí hậu cao nguyên. Cụ nói: "Mỗi khi đến một ga mới, thời gian dừng chân rất có hạn, nhưng mọi người đều nô nức tranh thủ đi xem, làm quen với khí hậu địa phương, xem người địa phương đẩy xe tay bán hàng rong, nhìn người qua lại mặc trang phục dân tộc, cảm thấy rất lạ mắt. Không khí ở đây thật trong sạch, mặc dù tàu chỉ dừng lại 5 phút, nhưng tất cả đều xuống tàu để thở hít không khí trong lành".

    Người Quảng Đông vốn rất sành về ẩm thực, cụ Châu Cách Ninh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một du khách do không quen ăn các món ăn trên tàu nên đã đem theo một cái nồi cơm điện. Kỳ thực thì các món ăn trên đoàn tàu Quảng -Tạng khá phong phú như món ăn Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, món ăn dân tộc Tạng, Hồi và các món ăn Âu, gồm nhiều khẩu vị khác nhau.

    Trên cao nguyên muốn nấu chín thức ăn là một việc rất khó, nồi áp suất muốn nấu chín cơm cũng phải mất tới 2 tiếng đồng hồ, món sườn ninh với cà rốt thì phải bắt đầu nấu từ đêm hôm trước.

    Trước kia, do giao thông bất tiện và cao nguyên thiếu dưỡng khí, mọi người đều khó có dịp đến Tây Tạng. Hiện nay, tuyến đường sắt Quảng- Tạng đã biến giấc mơ thành hiện thực, từ khi đưa vào vận hành đến nay, tuyến đường này chưa từng xảy ra tình trạng đáng tiếc do du khách không thích ứng với khí hậu cao nguyên. "Thiên lộ" đã đưa ngày càng nhiều du khách đến với cao nguyên đất tuyết đẹp kỳ diệu.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>