• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thăm chị lái đò xứ nước

    2011-07-28 17:29:56     cri

    Tại Chu Trang, đến đâu cũng sẽ nhìn thấy người nước ngoài vai khoác túi hành lý, họ thuê đò rồi ngồi nghe tiếng hò đò vang vọng giữa xứ nước thơ mộng. Từ khi phát triển dịch vụ du lịch, người nước ngoài đến với Chu Trang ngày một đông. Chị Từ Mỹ Chân nói, trước kia chị chỉ biết nói mấy câu tiếng phổ thông, hiện nay không những nói tiếng phổ thông rất lưu loát, mà còn biết nói vài câu tiếng Anh và tiếng Nhật đơn giản.

    Chị Chân lái đò đã 20 năm, nhiều du khách từng đáp đò của chị vẫn thường xuyên gửi thư và ảnh cho chị, những thư và ảnh này đã đựng đầy một hòm, là những thứ quý giá được chị cất giữ cẩn thận. Chúng tôi tiện tay cầm xem một bức thư, đây là thư của hai nữ sinh trường Đại học xã hội tỉnh Giang Tô, trong thư viết: "Dì Chân kính mến, là khách du lịch, cháu và các bạn cháu không những được thưởng thức phong cảnh xứ nước tươi đẹp của Chu Trang, điều càng quan trọng hơn là được trải nghiệm tấm lòng nhiệt tình và chất phác của người Chu Trang. Nay chúng cháu gửi mấy tấm ảnh cùng chụp chung với dì, mong dì cùng chung hưởng niềm vui với chúng cháu".

    Chị Từ Mỹ Chân nói, trong số khách đáp đò của chị, người mà chị có ấn tượng sâu sắc nhất là cố họa sĩ Trần Dật Phi, bức tranh sơn dầu "Hồi ức quê hương" của ông đã gây tiếng vang mạnh mẽ trên thế giới, Chu Trang trong tranh ông cũng do đó mà nổi tiếng thế giới. Lúc sinh thời, họa sĩ Trần Dật Phi mỗi khi đến Chu Trang vẽ cảnh đều đáp đò chị Từ Mỹ Chân.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>