![]( /mmsource/images/2011/07/28/12c64cb373ba493f9658cd7572d41dcb.jpg)
![]( /mmsource/images/2011/07/28/18ce09c0cae441f895823dde1ad74fdc.jpg)
Chu Trang thành phố Côn Sơn tỉnh Giang Tô là xứ nước Giang Nam nổi tiếng Trung Quốc, giữa những nếp nhà dân Giang Nam tường trắng ngói đen là những đường ngõ cổ trải đá ngoằn ngoèo lặng lẽ vươn sâu vào bên trong, phía sau nhà là suối nước trong xanh lững lờ trôi, lác đác lại có những chuyến đò lướt trên mặt nước, những con đò này phần lớn đã cũ và để lại nhiều vết bong chóc phôi pha miền sông nước, chị lái đò là một hình ảnh rung động lòng người nơi xứ nước này.
Nhà chị Từ Mỹ Chân nằm sát bên Song Kiều nổi tiếng của Chu Trang. Trước khi làm nghề lái đò, chị Chân từng làm đầu bếp cho một xưởng sản xuất giầy địa phương. Sau khi chuyển sang nghề lái đò, nhiều ưu điểm của chị bắt đầu được phát huy, chị nhiệt tình mến khách, tâm hồn rộng mở và dày dạn kinh nghiệm sông nước, thêm vào đó chị có một giọng hát trong trẻo, tiếng hò đò của chị đã khiến Chu Trang trở nên nổi tiếng, các chị lái đò ở Chu Trang hầu hết đều biết hát câu hò đò do chị Từ Mỹ Chân sáng tác.
Các chị lái đò ở Chu Trang đều vận áo vải nhuộm sáp màu lam hoa trắng, đứng nhìn từ xa thật chẳng khác nào những bông hoa cúc.
Chị Từ Mỹ Chân tuy đã nghỉ hưu, nhưng chị vẫn thích mặc loại áo lam hoa trắng này. Trên đường đi có khá nhiều người Chu Trang không ngớt chào hỏi chị. Chị Chân vui vẻ nói, khi chưa nghỉ hưu chị là "siêu sao" lái đò ở Chu Trang, chị không những hát hay mà còn là tay lái đò rất vững vàng, mỗi dòng sông, mỗi nhịp cầu, thậm trí mỗi viên gạch, hòn đá trong các ngõ nhỏ ở Chu Trang chị đều thuộc như lòng bàn tay, nên mỗi khi có khách nước ngoài quan trọng đến du lịch tại Chu Trang chị đều được mời đến lái đò, có khá nhiều khách quý đã từng đáp đò của chị.
Trong số này có cựu Thủ tướng Xin-ga-po Lý Quang Diệu, công chúa Thái Lan Xi-rin-đôn, Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi, Trưởng đặc khu Hồng Công Tăng Âm Quyền v v.
1 2