Bác Qi-mi Ích-xi-đô-ghi năm nay 43 tuổi đã làm người thủ lăng hơn 10 năm, bác ở trong căn phòng ngay cạnh cửa sổ đại điện của chùa, thường xuyên thuyết minh câu truyện về các vị vua Tạng cho khách hành hương và du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Bác Ích-xi-đô-ghi nói, bác mỗi ngày đều dùng 4 đến 5 tiếng đồng hồ đi dạo một vòng quanh quần thể lăng mộ, xem có dấu vết bị hư hỏng do tự nhiên hoặc con người gây nên hay không. Bác nói:
"Hàng ngày tôi ở đây tiếp đón những người hành hương đến từ các khu vực Tây Tạng, còn làm công việc quét dọn. Đồng thời, là một nhà sư, hàng ngày tôi còn tụng kinh. Ngoài ra, còn làm một số công việc thủ lăng. Ở đây có nhiều lăng mộ của vua Tạng, tôi là người thủ lăng, trách nhiệm của tôi rất nặng, sợ lăng bị bọn trộm cắp phá hoại. Nhà nước rất coi trọng cổ vật này, tôi là người thủ lăng phải có trách nhiệm bảo vệ lăng."
Trong lịch sử, người thủ lăng thông thường do người giúp việc của vua Tạng đảm nhiệm, những ai được chọn làm người thủ lăng sẽ là niềm vinh dự lớn đối với cả dòng họ. Nhưng đối với người thủ lăng mà nói, đó lại là một công việc hết sức khô khan và nặng nhọc, cả cuộc đời không được tiếp xúc với người bên ngoài. Cùng với vương triều Thổ Phiên bị mai một, chế độ người thủ lăng cũng dần dần bị hủy bỏ.
Bác Ích-xi-đô-ghi sinh ra và lớn lên tại huyện Quỳnh Kết đối diện với lăng tẩm vua Tạng, ông cậu bác từng là người thủ lăng cho vua Tạng, sau khi cậu mất không có con cháu kế nghiệp, bác đến kế nghiệp làm người thủ lăng. Bác Ích-xi-đô-ghi nói:
"Ở đây có 21 lăng mộ, tôi làm người thủ lăng ở đây đã hơn 10 năm. Trước năm 1997, có người khác cũng thủ lăng ở đây, vì người thủ lăng hiện nay đã không theo chế độ cha truyền con nối. Cho đến nay, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục ở đây giữ lăng."
Đối với rất nhiều người dân tộc Tạng mà nói, lăng vua Tạng là thần thánh và trang nghiêm, là cái nôi của văn hóa dân tộc Tạng, cũng là nơi nhớ về cội nguồn của người dân tộc Tạng. Hàng năm có hàng chục nghìn người dân tộc Tạng từ Tây Tạng, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam, Tứ Xuyên v.v. đến đây thăm viếng tổ tiên, tìm về cội nguồn. Chàng trai dân tộc Tạng đến từ La-sa Sô-lang-si-ren là một trong những người trong đó. Anh nói:
"Là con cháu dân tộc Tạng, đến đây thăm những kiến trúc hùng vĩ và ôn lại lịch sử khiến tôi cảm thấy rất tự hào."
Trong nền văn minh hiện đại ngày nay, ngắm nhìn những lăng mộ cổ, tuy có phần tiêu điều và thê lương, nhưng những lăng tẩm tĩnh mặc này phảng phất như kể lại sự phồn vinh và hưng thịnh của hàng nghìn năm trước, cũng như đang kể lại lịch sử của một dân tộc. Bác Ích-xi-đô-ghi nói, bác mong càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm lăng vua Tạng và tìm hiểu lịch sử của Tây Tạng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |