• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoa gơ-sang nở rộ trên đống đổ nát

    2010-05-24 17:49:34     cri

    Vì vậy, trong khi lực lượng cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên thai đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát, chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm đã giúp nhà trường chuẩn bị lớp học, Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hải mua gấp hơn 1000 bộ bàn ghế, sách vở và đồ dùng học tập và chở đến khu vực thiên tai Ngọc Thụ. Bộ Giáo dục huy động khẩn cấp một loạt vật tư và thiết bị dạy học, trong đó có 20 nghìn cuốn sách trợ giúp tâm lý bằng hai thứ tiếng, tiếng Tạng và tiếng Hán mang tên "Chúng tôi luôn ở bên em", cũng được phân phát đến tay các em trong thời gian sớm nhất. Cùng với thiết bị và vật tư dạy học liên tiếp vận chuyển đến khu vực thiên tai, số lượng trường học khu vực thiên tai động đất khai giảng trở lại cũng tăng lên nhanh chóng.

    Trường Trung học Dân tộc số 1 và Trường Tiểu học Hoàn Toàn số 3 của huyện Ngọc Thụ, Trường Kỹ thuật hướng nghiệp châu Ngọc Thụ đã khai giảng trở lại sau một tuần xảy ra động đất. Giáo viên Trường Kỹ thuật hướng nghiệp châu Ngọc Thụ Lý Soái nói:

    "Tối 20, cán bị chiến sĩ Quân khu Lan Châu đã chuyển lều bạt đến, dựng ngôi trường học lều bạt, sáng nay toàn thể giáo viên và một số học sinh lớp 12 cũng đến giúp các chiến sĩ dựng lều bạt, lắp bảng đen, khênh bàn ghế, 3 giờ chiều chúng tôi tổ chức một lễ khai giảng đơn sơ, một số học sinh đã trở lại mái trường."

    Với sự nỗ lực của các cơ quan hữu quan, tính đến ngày 1 tháng 5, có 172 nhà trường của châu Ngọc Thụ đã toàn bộ khai giảng trở lại.

    Khi hơn 50 học sinh lớp 6 trường tiểu học Hồng Kỳ thị trấn Kết Cổ huyện Ngọc Thụ trở về lớp học, hiệu trưởng Phó Văn Tài đã sắp xếp ổn thỏa chương trình dạy học:

    "Để học sinh cảm nhận được tình cảm thầy trò, cảm nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân trong cả nước, cảm nhận được sự lớn mạnh của tổ quốc, tình thương yêu và tấm lòng nhân ái của nhân dân, bài học đầu tiên là biết ơn; kế đó phải tiến hành trợ giúp tâm lý đối với các em, giúp các em đi ra khỏi bóng đen của trận động đất; sau đó mới đến các môn học kiến thức. "

    Để cho các em học sinh nhanh chóng trở lại mái trường, ngoài dựng nhà trường lều bạt, nhà lắp ghép tại Ngọc Thụ ra, một số em còn được chuyển đến các trường học của thành phố Tây Ninh, thành phố Gơ-mu v.v học tiếp.

    Ngày 2 tháng 5, hệ thống dạy học từ xa trên mạng Tây Ninh-Ngọc Thụ được kết nối. Trường Trung học Dân tộc châu Ngọc Thụ, Trường Tiểu học Hoàn Toàn số 1 huyện Ngọc Thụ và Trường Trung học Hổ Đài thành phố Tây Ninh, Tường Tiểu học Cổ Thành Đài thành phố Tây Ninh đều được kết nối chương trình giáo dục từ xa trên mạng, ước nguyện tốt đẹp "Ngọc Thụ mới, nhà trường mới" đang trở thành hiện thực, điều này khiến các em học sinh và thầy cô giáo Ngọc Thụ tràn đầy niềm tin đối với tương lai.

    Tháng 5, thời tiết Ngọc Thụ ấm dần lên, đồng cỏ trên thảo nguyên lại bắt đầu xanh dần, mùa xuân đã đến với thảo nguyên Pa-tang Ngọc Thụ, hoa gơ-sang cũng đang hé nở lặng lẽ. Trong những ngôi trường lắp ghép và lều bạt vang lên những tiếng đọc sách của các em học sinh. Trận động đất sẽ không thể đè bẹp niềm khát khao kiến thức, khát khao học tập của các em học sinh. Ước mơ của các em học sinh sẽ tiếp tục được thực hiện trên thảo nguyên Ngọc Thụ sau thiên tai động đất.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>