• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoa gơ-sang nở rộ trên đống đổ nát

    2010-05-24 17:49:34     cri

    Nghe Online

    Hoa gơ-sang là một loại hoa dại trên cao nguyên. Thân cây mảnh khảnh, cánh nhỏ ly ty, trông rất mỏng manh yếu ớt, nhưng khi gió thổi càng mạnh, thân cây càng thẳng đứng, trời mưa càng to, lá cây càng xanh tươi; trời càng nắng nóng, hoa càng nở rộ. Trong lòng nhân dân dân tộc Tạng, hoa Gơ-sang tượng trưng cho hạnh phúc và tốt lành.

    Vào 7 giờ 49 phút ngày 14 tháng 4 năm 2010, huyện Ngọc Thụ tỉnh Thanh Hải xảy ra động đất mạnh 7,1 độ rích-te, một thị trấn xinh đẹp đã trở thành đống đổ nát chỉ trong khoảnh khắc. Trận động đất đã phá hoại trầm trọng hơn 140 nghìn mét vuông diện tích mặt bằng trường học ở Ngọc thụ, làm nhiều trường học bị sụp đổ, thậm chí có trường ngay cả một tấm bảng đen, một viên phấn cũng không còn, hầu như tất cả công cụ dạy học và sách vở của các em học sinh đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát, hơn 200 nghìn học sinh buộc phải rời khỏi mái trường thân yêu của mình. Hiện nay, trận động đất Ngọc Thụ đã xảy ra hơn một tháng. Trong tiết mục Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa hôm nay, Hải Vân xin mời các bạn cùng Hải Vân đến thăm Ngọc Thụ, tìm hiểu tình hình cuộc sống và học tập của các em học sinh.

    "Cuộc đời nếu có dối gian, thì đừng giận dỗi, khóc than làm gì. Trong ngày tử biệt sinh ly, Ngày vui rồi sẽ lại về, hãy tin. Ngày mai sống giữa con tim, dẫu ngày đang sống âm thầm xót xa, đắng cay rồi sẽ đi qua, những ngày đã sống vẫn là đáng yêu."

    Đây là trích đoạn thơ của Pu-xkin mà học sinh trường mồ côi châu Ngọc Thụ Gun-qiu Ten-din đang đọc thuộc lòng khi trường khai giảng lại sau động đất. Thực ra, ngay vào 3 giờ chiều cùng ngày xảy ra động đất, nhân viên cứu trợ đã chứng kiến, một em bé ngồi trên máy kéo chăm chú đọc sách bên đống đổ nát cạnh chỗ ở tạm cho người dân bị thiên tai Ngọc Thụ,.

    Tinh thần lạc quan của các em học sinh ở khu vực thiên tai động đất chẳng khác nào những bông hoa gơ-sang vẫn nở tươi tắn sau khi trải qua nắng gió, khiến nhân viên cứu trợ cảm động. Nhân viên cứu trợ chỉ có một ước nguyện, đáp ứng ngay lòng mong mỏi của các em, để các em nhanh chóng trở lại mái trường.

    Chỉ sau 3 ngày xảy ra động đất, chính quyền các cấp và nhân viên cứu trợ đã dựng lên 24 chiếc lều bạt và một số nhà lắp ghép tạm thời tại thị trấn Kết Cổ, trường mồ côi Ngọc Thụ đã trở thành ngôi trường đầu tiên khai giảng sau động đất của khu vực thiên tai. Chiều 18 tháng 4, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến thăm trường mồ côi châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ Thanh Hải, thăm các em đang học trong nhà ghép tạm thời, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lấy một viên phấn viết 12 chữ trên bảng đen, và hướng dẫn các em đọc đồng thanh.

    "Nhà trường mới, sẽ có! quê nhà mới, sẽ có!"

    Làm thế nào để cho các em sớm trở lại mái trường là mục tiêu đầu tiên của công cuộc tái thiết sau thiên tai. Nhất là đối với hơn 600 học sinh lớp 12 khu vực Ngọc Thụ bị động đất mà nói, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, thời gian nước rút, cần phải trở về lớp học ngay lập tức.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>