• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đại chiến hồ Phiên Dương

    2009-10-26 15:23:16     cri

    Nghe Online

    Trong khi thế lực của Chu Nguyên Chương lấn dần xuống miền nam, đã vấp phải kình địch đầu tiên là Trần Hữu Lượng, người này nguyên là bộ tướng nghĩa quân của Từ Thọ Huy. Năm 1360, Trần Hữu Lượng giết chết Từ Thọ Huy rồi tự lập làm vua, đổi quốc hiệu là Hán, chiếm cứ ở Giang Nam cùng một số vùng thuộc Hồ Nam và Hồ Bắc, dựng nên một chính quyền cát cứ rất lớn mạnh. Trần Hữu Lượng làm vua được ít lâu, liền thống lĩnh thủy quân xuôi dòng về hướng đông đánh vào Ứng Thiên Phủ, toan thôn tính địa bàn của Chu Nguyên Chương .

    Chu Nguyên Chương cấp tốc triệu tập các tướng đến thương nghị. Mọi người nhao nhao bàn luận, kẻ chủ trương đầu hàng, người khuyên nên bỏ chạy, cũng có người chủ trương quyết một trận tử chiến. Chu Nguyên Chương đang do dự chưa quyết mới hỏi ý kiến mưu sĩ Lưu Cơ. Lưu Cơ nói: "Quân địch từ xa đến rất mệt mỏi, còn ta được nghỉ ngơi sung sức, ta nên đặt sẵn phục binh, đánh cú bất ngờ thì lo gì mà không thắng". Chu Nguyên Chương đồng ý rồi cùng nhau đặt ra kế sách. Bộ tướng Khang Mậu Tài nguyên là bạn của Trần Hữu Lương, Chu Nguyên Chương liền mật sai Khang Mậu Tài viết thư trá hàng và nhận làm nội ứng, đồng thời mật báo cho Trần Hữu Lương một số tình báo giả, khuyên hắn chia binh làm ba ngả đánh vào Ứng Thiên Phủ.

    Trần Hữu Lương quả nhiên trúng kế, lập tức dẫn quân đến điểm hẹn, nhưng khi đến nơi gọi mãi mà chẳng thấy Khang Mậu Tài đâu, Trần Hữu Lương biết mình bị lừa liền hô quân rút lui. Bên này Chu Nguyên Chương lập tức phát động cuộc tấn công, tức thì quân mai phục xuất hiện khắp bốn bề. Trần Hữu Lượng đang lúng túng thì binh mã đã bị thiệt hại đến quá nửa, may được bộ tướng xả thân cứu hộ mới thoát thân.

    Tuy bị thiệt hại nặng nề, nhưng Trần Hữu Lượng vẫn không cam tâm. Ba năm sau, tức năm 1363 công nguyên, Trần Hữu Lượng chế tạo một số chiến thuyền cỡ lớn, dẫn 600 nghìn đại quân tiến đánh Hồng Đô, (tức Nam Xương, tỉnh Giang Tây ngày nay)Trận vây hãm này kéo dài 84 ngày, nhưng quân của Trần Hữu Lượng vẫn không sao phá vỡ được thành trì. Lúc này, Chu Nguyên Chương thân hành dẫn 200 nghìn đại quân đến cứu viện. Trần Hữu Lượng bị bao vây phải rút toàn bộ thủy quân về đóng ở hồ Phiên Dương, để quyết một trận sống mái với Chu Nguyên Chương.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>