• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bạn hỏi Ngọc Ánh xin giải đáp: Tục Mồng 3 Tết và Mồng 6 Tết; Mồng 2 tháng 2 Rồng ngóc đầu

    2016-03-02 19:45:05     cri

     

    MỒNG 3 THÁNG 3 NGÀY MA NGHÈO

    Bạn Hà Linh hỏi: Ngọc Ánh ơi, tại sao người ta kiêng đổ rác vào những ngày Tết? Phải chăng họ đang tích cái nghèo

    Bạn Như Quyền viết: Mùng 3 Tết là ngày tống cùng của nhà tôi. Có lẽ là theo văn hóa Khách Gia.

    Bạn Thụy Béo viết: Theo như câu nói của nhà mình. Mùng 1 tết cha, Mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy. Và lịch trình chơi tết cũng như Trung Quốc luôn.

    Ngọc Ánh: Theo phong tục trong dân gian Trung Quốc, mọi người quan niệm Mồng 3 tháng Giêng âm lịch là "穷鬼日" "Cùng Quỷ Nhật", có nghĩa là Ngày Ma Nghèo. Mọi người trong các gia đình ai nấy đều bắt tay vào quét dọn nhà cửa, đổ rác đi, lau chùi bệ bếp, lau sạch bụi bặm ra khỏi nhà. Mồng 3 Tết còn gọi là "赤口日", có nghĩa là Ngày Xích Khẩu. Trong truyền thuyết dân gian của dân tộc Hán Trung Quốc, Xích khẩu là một ác thần, thường hay gây xích mích gây chuyện cãi nhau. Cho nên mọi người kiêng đi nhà nhau chúc Tết vào mồng 3 Tết.

    "Ngày Ma Nghèo" được bắt nguồn tại khu vực Trung Nguyên Trung Quốc, đã có lịch sử lâu đời, xuất hiện vào thời Nam Bắc Triều Trung Quốc. Trong dân gian có tập tục, mồng 1 mồng 2 Tết vun rác rưởi vào một góc chứ không hót đi, mọi người quan niệm rằng, xác pháo màu đỏ ngoài cửa, vỏ trái quả, giấy vụn vv... mồng 1 mồng 2 Tết đều là tài sản của gia đình, nếu quét rọn đổ đi sẽ bị coi là đổ luôn cả vận may. Nhưng đến mồng 3 Tết những thứ rác rưởi nói trên lại biến thành "Ma nghèo", nhất định phải quét đi dọn sạch, nếu như ai không biết tục này mà lại đi nhà người khác chúc tết vào ngày Mồng 3 thì cũng bị coi là "Ma Nghèo", dễ gây nên cãi cọ nhau, cần phải đuổi đi. Ngày nay, quan niệm về "Ngày Ma Nghèo" đã nhạt đi dần trong sinh hoạt của mọi người, thế nhưng tập tục làm vệ sinh nhà cửa vào mồng 3 Tết vẫn còn được kế tục.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>