• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỳ vọng tốt đẹp của các bạn trong năm 2016

    2016-01-05 17:19:32     cri

    Mặc dù chúng ta đều mong ước cho mọi điều đều tốt đẹp, nhưng trong hiện thực lại thường gặp phải những việc gì đó khiến ta phải phiền lòng một cách bất ngờ bất khả kháng, nhưng ta vẫn phải lạc quan để mà khắc phục và vẫn phải hướng vọng đến những gì tốt đẹp nhất. Sau đây là lời tâm sự của bạn Phạm Ngọc Tuyết, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Thiên Tân Trung Quốc nổi tiếng.

    Bạn Phạm Ngọc Tuyết đang du học tại trường Đạị học Thiên Tân TQ

    Phạm Ngọc Tuyết: Mến chào cô Ngọc Ánh, hồi đầu năm 2015, khi em về Việt Nam, Em cũng là người từng thông qua Hộp Thư Ngọc Ánh gửi đến bác Lục Tiểu Linh Đồng một bức thư khá dài. Hy vọng cô không quên người bạn trung thành lâu năm của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc này!

    Thưa cô, giờ đây gửi được thư cho cô, em mừng quá! Có thể nói, năm 2015 là cả một năm đầy nước mắt, đớn đau, kinh ngạc, hạnh phúc và cả biết ơn của em đó cô. Mặc dù giờ đây mọi chuyện coi như đã qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, là cả một hồi ức khó quên trong cuộc đời cô ạ. Mà hồi ức này gắn liền với tình cảm, sự biết ơn mà em dành cho đất nước Trung Hoa, cũng là nỗi lòng của người con xa xứ.

    Đầu năm em về Việt Nam đón Tết cùng gia đình, nhưng thật không may, em bị ngã trong lúc dọn dẹp nhà cửa khiến đầu gối bánh chè tổn thương nghiêm trọng và phải bảo lưu nửa năm học, không thể trở lại trường Đại học Thiên Tân đúng thời hạn. Ba mẹ em đành quyết định cho em đi điều trị bằng Đông Y. Coi như tạm bình phục. Ngày 22 tháng 8 năm 2015 em trở lại Thiên Tân, Trung Quốc. Ngày 29/9 em làm phẫu thuật đầu gối tại bệnh viện Thiên Tân, nổi tiếng nhất chuyên về xương khớp. Em được bác sĩ chủ nhiệm khoa giỏi nhất, tiếp nhận ca phẫu thuật khá phức tạp này. Trước khi vào bênh viện, em có mua cuốn "Xin hỏi đường đi ở nơi nao 敢问路在何方. Khoảng thời gian nằm viện, em đọc sách và viết nhật ký nên thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Có thể nói văn hóa Tây Du và nhân dân Trung Quốc đã tiếp thêm cho em sức mạnh rất nhiều. Em biết ơn tất cả. Thật sự hy vọng những gì mình đang, đã và sẽ làm có thể góp một phần nhỏ bé để thắt chặt tình hữu nghĩ giữa hai quốc gia.

    Năm 2016 là năm Thân, không biết CRI có mời bác Lục đến giao lưu với khán giả Việt Nam không? Nếu có thể em rất mong muốn, rất hy vọng có cơ hội được gặp Bác, Chúc cô Ngọc Ánh năm mới dồi dào sức khỏe, công tác tốt và gia đình luôn vui tươi hạnh phúc nhé!

    Xin hỏi đường đi ở nơi nao 敢问路在何方 của bạn Phạm Ngọc Tuyết

    Ngọc Ánh: Bạn Ngọc Tuyết thân mến, cảm ơn sự tin tưởng và tình cảm của bạn dành cho Hộp thư Ngọc Ánh. Rất thương bởi vụ ngã bất ngờ khiến bạn phải nghỉ học nửa năm ở lại Việt Nam, rất vui khi biết bạn sau khi trở về trường Đại học Thiên Tân nhờ bàn tay phẫu thuậthài hoa của bác sĩ Trung Quốc nay chỗ đau đang được hồi phục nhanh chóng. Mong bạn không lâu nữa sẽ đi lại chạy nhảy bình thường. Năm 2016 âm lịch là năm Bính Thân, trong dân gian gọi là gọi là năm Hầu, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đang và sẽ bận, cho nên anh không có thời gian đến thăm Đài được, chúng tôi chỉ có thể hẹn trước tại một địa điểm nào đó để phỏng vấn. Những năm qua nghệ sĩ Lục Tiểu Linh đồng đến nhiều trường đại học trong nước và nước ngoài để truyền bá về văn hóa Tây Du, rất mong trong năm 2016, nghệ sĩ đến thăm và diễn thuyết tại trường Đại học Thiên Tân tiếng, đến lúc đó Ngọc Ánh sẽ báo trước cho bạn nhé. Chúc Ngọc Tuyết năm mới mọi điều suôn sẻ.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>