• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mừng Noel và xin tiếp các bạn về việc học tiếng Phổ thông Trung Quốc

    2012-12-26 18:16:21     cri

    Những lời chúc phúc Noel

    HA: Bạn bình an là nguyện vọng của tôi, tấm lòng chân thành của bạn là hạnh phúc của tôi, món quà tôi tặng bạn chính là lời chúc phúc của tôi. Xin chúc bạn Noel vui vẻ.

    Ánh: Bạn có biết ông già Tuyết ở đâu không? Ông già Tuyết đã trộm mất trái tim của tôi, rồi ông đem tặng bạn rồi phải không? nếu là như vậy thì bạn hãy cất giữ cẩn thận trái tim tôi, bởi đó chính là tấm lòng chân thành của tôi.

    HA: Mùa Giáng sinh đến rồi kìa, tôi xin trồng gốc cây, đây là cây Noel thuộc về bạn, rễ cây ôm ấp bạn, thân cây nâng đỡ bạn, cành cây bảo vệ bạn, vòng hoa quấn quanh bạn, lá cây làm nổi bật bạn, tình thương tràn ngập bạn, gốc cây Noel tôi trồng luôn luôn ở bên bạn.

    Ánh: Đang yêu nhau thì là đi làm, thất tình thì là thất nghiệp, thay lòng đổi dạ thì là chuyển ngành, thất tình mà chưa tìm lại được tình yêu mới thì là chờ đợi việc làm, thất tình rồi lại tìm được tình yêu mới thì là đã tái tạo việc làm. Đêm nay tuy là Lễ Giáng sinh, nhưng tôi lại rất muốn đi làm.

    HA: Trái tim tôi như bông tuyết mùa đông, lặng lẽ rơi trong đêm Noel lạnh giá, bất kỳ ở nơi nào, khoảng cách giữa tôi và bạn chỉ là quay lưng một cái, hãy để tôi cùng bạn đi bên nhau trong đêm Giáng sinh này.

    Ánh: Ông già Tuyết vận bộ đồ đỏ, cây thông xanh lấp lánh đèn màu, những chiếc chuông màu vàng óng, chúng ta háo hức đón Noel, cho phép ta thư giãn vui tươi, cùng nhau chúc phúc mừng năm mới.

    Ánh: Những lời chúc phúc cho đêm Noel và một năm mới đầy hứa hẹn còn nhiều lắm Hùng Anh ạ, mọi người ai nấy đều mong cho mình, mong cho người thân bè bạn mình có được một mùa Giáng sinh bước sang năm mới vui khoẻ suôn sẻ.

    HA: Ấy thế mà những ngày qua, thậm chí cả mấy năm trước cứ đồn rằng ngày 21 tháng 12 năm nay là "Ngày tận thế", làm cho không ít người nhẹ dạ cả tin , cứ là hoang mang lo lắng, thậm chí còn có những hành động nực cười.

    Ánh: Trong Hộp thư tuần trước, Ngọc Ánh đã dành thời lượng của chương trình để giải đáp thư của hai bạn Cường và Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh qua làn sóng và trên trang web tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, ngoài ra còn viết thư điện tử gửi riêng cho hai bạn nữa. Nếu hai bạn Cường và Hậu đang có mặt bên máy thu thanh, nghe những lời chúc Noel trên đây của các bạn cư dân mạng Trung Quốc thì tin rằng sẽ giải toả hết nỗi lo âu của mình, và càng tin yêu cuộc sống.

    HA: Ngọc Ánh này, một tuần sau đêm Noel là lại đến năm mới, cũng là thời điểm để mọi người tổng kết năm cũ và đặt kế hoạch phấn đấu về công tác, học tập ... cho một năm mới.

    Ánh: Đúng là như vậy, nói đến học tập thì theo đà kinh tế văn hoá xã hội Trung Quốc ngày một phát triển, ngày càng nhiều người ở hải ngoại trong có Việt Nam đều có nhu cầu học tiếng Trung Quốc, vừa là để tìm hiểu về văn hóa lịch sử Trung Quốc, hai là có thêm cơ hội để tìm việc. Trong Hộp thư tuần trước, Ngọc Ánh hứa trả lời câu hỏi của một số bạn thính giả liên quan đến việc học tiếng Trung Quốc. Do vậy mà hôm nay Ngọc Ánh xin mời thầy Hùng Ánh đến tiếp chuyện các bạn.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>