Bạn Hoàng Thị Ngọc, tỉnh Hòa Bình :
Từ đất nước Việt Nam xa xôi em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy cô trong Ban tiếng Việt Nam.
Em là một cô bé được sinh ra trong gia đình nông dân đầy nghèo khó và vất vả. Từ nhỏ em đã rất thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc của bố mẹ lo cho hai anh em em ăn học. Và em đã không phụ lòng của bố mẹ. Những điều tâm sự muốn nói nhưng không biết nói cùng ai, em chỉ có thể tâm sự với thầy cô. Em là một thính giả đã lâu của Đài, em rất thích các chương trình của đài, đặc biệt là tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc. Cũng từ ngày đó em đã mơ ước muốn theo học tiếng phổ thông Trung Quốc của đài, nhưng không biết ở đâu có bán. Em mong thầy cô giúp đỡ em được không ạ ?
Bạn Loan, bạn Ngọc thân mến. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi tiết mục, chúng tôi đã gửi sách cho các bạn qua bưu điện, mong bạn chú ý đón nhận và liên hệ thường xuyên.
<< 1 2 >>