• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Lê Thị Loan, Hoàng Thị Ngọc

    2010-08-27 11:38:02     cri
    Bạn Lê Thị Loan, tỉnh Thanh Hóa viết :

    "Đêm không trăng đêm buồn vô tận,

    Không nghe đài buồn lắm thầy cô ơi."

    Đêm nay bầu trời u ám, những đám mây đen che khuất mất ánh trăng. Ngoài trời chỉ nghe thấy tiếng dế kêu, tiếng côn trùng bay vo vo. Thật đúng là "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Đã mấy tháng nay em chẳng nhận được hồi âm của thầy cô, em đã viết nhiều lá thư gửi đến chương trình, do điều kiện nên em không gửi phát thư nhanh hay lên mạng. Em đã nhờ thầy cô cho em thêm tài liệu để học cùng với sách mà chương trình cho, nhưng chắc thầy cô chưa nhận được hoặc thư của em không may mắn được thầy cô xem. Đã mấy tuần rồi em không được nghe tiếng nói của thầy cô cũng như các tiết mục khác, do chiếc đài của nhà em bị hỏng, chưa sửa được.

    Em đang dự định mua một cái đài nhỏ, nhưng bây giờ đang đầu năm học, em phải sắm đồ dùng cho năm học mới, nên việc đó tạm gác lại. Hôm nay cũng như bao hôm khác, em ngồi nhìn lên bầu trời u ám và ước gì ngay bây giờ mình có một chiếc đài để mở nghe thầy cô giảng bài. Nếu như đài không hỏng thì bây giờ em đang ngồi bên bàn học, và đang theo dõi những từ mà thầy cô đọc. Tuy ôn lại nhưng em không hiểu hết được bài học, do em mới theo học tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung quốc" năm nay, nên em không hiểu đầu tiên thầy cô dạy những gì, dạy như thế nào để tiếp thu tốt hơn. Liệu sau khi đọc xong thư này thầy cô có thể gửi tài liệu mới để học những bài đó được không ?

    Bây giờ đêm đã khuya, trăng non chắc đã lặn và bây giờ thầy cô đã soạn xong giáo án chưa ? Nếu chưa xong thì thầy cô cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình mà nên đi nghỉ sớm. Nếu thầy cô đã soạn xong hoặc sắp xong, em xin chúc thầy cô ngủ ngon và mơ thật nhiều giấc mơ đẹp về những học trò phương xa như em.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>