Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trần Thị Kim Thoa, lớp 12C1, Trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nam:
Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến!
Lời đầu thư, em xin chúc sức khoẻ thầy cô, chúc thầy cô ngày càng công tác tốt, chúc quý đài luôn có nhiều tiết mục hay và bổ ích hơn nữa. Cũng đã được gần hai tháng, kể từ lá thư em viết cho thầy cô đợt Tết, hôm nay em mới có dịp viết lá thư tiếp theo. Em vẫn theo dõi đài những bài lên lớp của thầy cô. Nhưng em học mà không có sách nên cũng cảm thấy thật khó trong việc nhận mặt chữ. Tuần qua, em nghe đài, được biết thầy cô có phát cuốn sách "Học tiếng phổ thông Trung Quốc" 10 bài cuối cho các bạn thính giả, nên em đã không chần chừ viết thư ngay cho thầy cô. Hy vọng em sẽ là một trong số những thính giả được thầy cô gửi sách cho. Được như vậy, em xin chân thành cảm ơn thầy cô ạ.
Lá thư tuy ngắn, nhưng nó được viết xuất phát từ tấm lòng của em. Từ Hà Nam xa xôi, em luôn kính chúc cho thầy cô mạnh giỏi, dạy hay, chúc quý đài ngày càng thành công hơn nữa. Hy vọng lần sau có dịp, em có thể dài hơn cho thầy cô.
<< 1 2 3 >>