Mời các bạn xem bức thư của bạn
Nguyễn Huyền Trang, xóm 3, thôn Thượng Đình, xã Nhị Khê, quận Thường Tín, tp Hà Nội:
Cô Phi Yến và Thầy Hùng Anh thân mến!
Đã từ lâu, em đã rất muốn gửi thư cho thầy cô, nhưng em lại ngại rộ thầy cô lại không nhân được nên em lại không dám gửi. Hôm nay em lấy hết lòng cam đảm của mình để gửi thư cho thầy cô mong thầy cô có thể đáp ứng nguyện vọng của em.
Từ nhỏ, em đã rất thích tiếng Trung được giao tiếp với các bạn ở Trung Quốc, em luôn ước mơ sẽ được sang nước bạn, được ngắm cảnh sắc tuyệt vợi của nước bạn nhưng mình không có điều kiện. Cứ mỗi lần nghe những bài hát Trung Quốc phát trên đài là em rất thích lại cũng lại mong mình có thể học được tiếng Trung để mình có thể hiểu được hết ý nghĩa của nó. Hôm nay, em viết thư mong thầy cô có thể gửi cho em hai tập sách được không ạ? để em có thể học lại từ đầu. Em biết là thầy cô đang dạy dở, nhưng nếu có thể thầy cô có thể dạy lại từ đầu được không ạ? Nếu không được thì em sẽ cố gắng bắt kịp kiến thức, nhưng em vẫn mong thầy cô có thể dạy lại từ đầu, em nghĩ chắc cũng có nhiều bạn như em vẫn ngại không dám gửi thư, em mong rằng thầy cô có thể đáp ứng nguyện vọng của em.
1 2 3