Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Sộng Bả Dản, bản Kéo Co, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La:
Thầy cô kính mến, hôm nay em rất vui mừng khi được viết bức thư này để tâm sự với thầy cô. Lời đầu thư em chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc. Em xin chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc.
Thầy cô ơi! Có lẽ rất lâu rồi thì em chưa viết thư để thăm hỏi tất cả các thầy cô trong ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Cũng đã lâu rồi em không thường xuyên nghe chương trình phát sóng của Đài, nhưng chẳng bao lâu nữa chúng em cũng sắp được nghỉ để về nhà giúp gia đình rồi. Em thực sự rất buồn thầy cô ạ! Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này của em. Em là một học trò, cuộc đời của em cũng khá là vất vả. Em cũng đã tính đến chuyện nghỉ học ở trường để về giúp gia đình cho đỡ vất vả hơn. Nhưng không biết em là như vậy đã đúng hay chưa, với thực trạng bây giờ em cảm thấy rất ban khoan, với lại em là một học sinh rất tồi thong lớp. Em cảm thấy em chẳng xứng đáng với những gì mà em được nhận cả.
1 2 3