Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Tâm sự học viên" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của
bạn Trần Thị Kim Huệ, lớp 10 C2, trường THPT Hoàng Thám, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên:
Kính gửi:
Các cô, chú trong ban thực hiện chương trình. Lời đầu thư cháu kính chúc các cô, chú trong ban thực hiện chương trình mạnh khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Chúc chương trình ngày càng phát triển và thành công!
Cháu là: Trần Thị Kim Huệ hiện là học sinh lớp 10 C2 trường THPT Hoàng Hoa Thám. Cháu rất yêu thích môn tiếng Trung nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên cháu không thực hiện được. Ước mơ lớn nhất của cháu là trở thành học sinh giỏi và khi học xong cấp 3 sẽ đi du học ở Trung Quốc. Quê cháu nghèo lắm, lại lạc hậu nên có bạn bằng tuổi cháu không thi được cấp 3 đã đi lấy chồng. Và do cách sống lạc hậu cổ hủ đã làm cho quê cháu càng khó vươn lên phát triển. Cháu buồn lắm! Cháu rất mong sau này mình có kiến thức và kinh tế sẽ giúp đỡ quê hương mình. Giúp cho những bạn học sinh nghèo được đi học, giúp cho những bạn không thi được cấp 3 có việc làm ổn định. Và nhiều mong muốn nữa. Cháu biết chỉ có học thức mới làm thay đổi được bộ mặt xã hội và cách nghĩ của mỗi người. Và cháu rất mong các cô chú trong ban thực hiện chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc giúp cháu học môn tiếng Trung này để thực hiện ước mơ của cháu.
1 2 3