• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Blog: An cư, lạc nghiệp--Kỳ vọng hạnh phúc của năm 2010

    2010-01-25 19:34:06     cri

    Năm 2010, nguyện vọng đối với cuộc sống hạnh phúc của người dân Trung Quốc đó là mong sao cho giá nhà hạ xuống, chỉ cần giảm xuống các mức mà cộng đồng làm công ăn lương có thể thắt lưng buộc bụng mua nổi một căn hộ nhà ở là được, chứ không phải mức giá cao đến nỗi hiện nay ngay cả quan chức cấp vụ cũng chỉ có thể mua nổi một căn hộ nho nhỏ mà thôi. Chỉ có như vậy, không những có lợi cho thị trường nhà ốc phát triển lành mạnh, càng để cộng đồng có mức thu nhập trung bình toại nguyện mua nổi một căn hộ nhà ở vừa phải. Tất nhiên, người dân Trung Quốc còn mong kinh tế năm 2010 có thể phát triển lành mạnh và bền vững, có thể cung cấp càng nhiều cương vị việc làm, để các lao động trong xã hội đặc biệt là các sinh viên tốt nghiệp ra trường có công ăn việc làm đầy đủ.

    Chỉ cần đảm bảo có được công ăn việc làm, giá nhà ở không đến nỗi quá cao, mọi người ai nấy đều có thể "an cư lạc nghiệp", đây là nguyện vọng đối với cuộc sống hạnh phúc trong năm 2010 của người dân bình thường Trung Quốc.

    Vậy nguyện vọng về hạnh phúc của bạn trong năm 2010 là gì? Phải chăng bạn cũng gặp phải những băn khoăn về công ăn việc làm cũng như về an cư lạc nghiệp? Bạn có cảm nhận gì đối với bài Blog trên đây? Hoan nghênh viết thư cho Ngọc Ánh biết để chúng ta cùng thảo luận.

    Tôi mong hạnh phúc như thế này

    Không chùn bước trước khó khăn cuộc sống

    Tôi tin rằng ước mơ sẽ trở thành hiện thực

    Bước vào một năm mới, có nghĩa là chúng ta cùng cất bước từ khởi điểm mới, có sự cố gắng mới, thu hoạch mới, mọi việc đều mới mẻ v v... một cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ nỗi lòng trong blog của mình rằng: "Vậy là một năm mới đã đến, tôi lại thêm một tuổi. Lớn hơn năm ngoái rồi, có nghĩa là tôi sẽ biết điều hay lẽ phải hơn trước, có tính độc lập hơn trước, phải có sự cố gắng hơn trước, trững trạc hơn trước, cảm giác mình đã lớn lên thật là hay, thật là kỳ diệu, thật là... ôi thật là... thật là gì nhỉ", bạn cư dân mạng trẻ tuổi ngừng bút ở đây, tin rằng bạn có nhiều cảm xúc muốn nói, đọc đến đây, Ngọc Ánh cảm thấy cuộc sống trong tương lai thật là tươi đẹp biết bao.

    Một số cư dân mạng, đã ấn định nhiều mục tiêu phấn đấu của mình trong một năm mới, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu các bạn "Kế hoạch năm mới" của một nữ cư dân mạng lứa tuổi đôi mươi như sau:

    Để quên đi những gì không vui, phải sơn mới ký ức, quyết định xây dựng kế hoạch mới của mình cho một năm mới:

    Một: Trong năm mới này, cần tập cho mình có thói quen ngủ sớm dậy sớm, không còn bị mất ngủ, không còn bị suy nhược thần kinh.

    Hai: Cần phải nhanh chóng thành thạo công việc, phải học tập suốt đời để tăng thêm vốn kiến thức, tranh thủ đến 33 tuổi có thể thông qua đăng ký chức vụ kế toán cấp Nhà nước hoặc thi đỗ chức vụ làm một cán bộ công chức đánh giá tài sản doanh nghiệp v v ...

    Ba: phải có thu hoạch trong quá trình tu dưỡng bản thân. Mong nội tâm của mình cởi mở dễ dãi như bên ngoài, không nên quá cực đoan, không nên quá tự trọng, nên độ lượng, nên có lòng hảo tâm và thương cảm, nên hiến ra nhiều hơn, trên mặt nên thường xuyên mỉm cười, phải cười một cách chân thành, phải cười một cách thường xuyên.

    Bốn: Trong vấn đề yêu đương, nếu phải lòng người mà mình mến, nên mạnh dạn bày tỏ theo đuổi, chứ không nên quá nhút nhát kín đáo.

    Năm: Nên tiếp tục đọc nhiều sách có nội dung hấp dẫn và lành mạnh, không đọc những cuốn tiểu thuyết mang nội dung tiêu cực hoặc không lành mạnh, phải đọc nhiều truyện ký nhân vật, đọc những trang bình luận và tùy bút lịch sử.

    Sáu: Về mặt thời thượng, phải có nhiều thay đổi, nên ăn vận trang phục thanh nhã, gọn gàng, đẹp mắt, trông trẻ trung khoẻ mạnh, chứ không lòe loẹt, kỳ dị, trông đáng yêu như nhân vật Thiên Sơn Đồng Lão trong tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Kim Dung.

    Ước mơ trong năm Canh Dần của bạn là gì nhỉ? Mong bạn viết thư tâm sự với Ngọc Ánh, hoặc viết vào cuốn nhật ký của mình. Còn nguyện vọng trong năm mới này của Ngọc Ánh là gì ư? Đó là mong các bạn thường xuyên quan tâm theo dõi, thích thú đón nghe Chương trình văn nghệ cuối tuần, thích nghe những bài tản văn, đồng thời mong các bạn quan tâm hơn và mạnh dạn tâm sự với bến hẹn tình bạn, mảnh vườn kiến thức"Hộp thư Ngọc Ánh" trung thành của các bạn


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>