• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Blog: An cư, lạc nghiệp--Kỳ vọng hạnh phúc của năm 2010

    2010-01-25 19:34:06     cri

    An cư, lạc nghiệp--Kỳ vọng hạnh phúc của năm 2010

    Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, vậy là năm 2010 đã đến trong nháy mắt. Nhìn lại năm 2009, đây quả là một năm không bình thường, bởi vì năm 2009 có biết bao sự kiện đã xảy ra, dịch A-H1N1 hoành hành, vụ bạo lực xảy ra ngày 7 tháng 5 đã gây tiệt hại nặng nề cho xã hội và nhân dân. Trong khi đó, năm 2009 các thành tựu đã đạt được cũng nhiều vô kể, như: Kinh tế đất nước được hồi phục, thí điểm về an sinh dưỡng lão tại nông thôn, tuyến đường sắt cao tốc Vũ hán-Quảng châu thông xe v v ... Đối với người dân Trung Quốc bình thường mà nói, điều khiến mọi người cảm thấy cam go nhất đó là giá nhà ở lên cao như diều gặp gió và tình hình tìm kiếm công ăn việc làm khó khăn.

    Đối với những người muốn mua nhà an cư mà nói, giá nhà năm 2009 thật như Tàu lượn siêu tốc, sau khi lao xuống vực trũng lại vọt mạnh lên đỉnh dao một cách điên cuồng. Rất nhiều người chưa có nhà ở riêng, đành bó tay lắc đầu tặc lưỡi. Đặc biệt là một số thành phố tuyến đầu như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến v v... giá nhà đã tiến vào thời kỳ lên đến hàng vạn NDT một mét vuông, giá khởi đầu thường là một hai vạn NDT/mét vuông, mà ba bốn vạn/mét vuông không lấy gì làm lạ. Tại những thành phố tuyến đầu nói trên, đối với cộng đồng lao động chân tay lương tháng chỉ vài trăm hoặc trên nghìn NDT mà nói, thì việc mua nhà ở rất hão huyền viển vông, ngay cả cộng đồng cổ cồn làm việc tại các công sở lương tháng bảy tám nghìn NDT cũng cảm thấy mua một căn hộ nhà ở là việc hết sức khó nhọc.

    Tuy Chính phủ hoặc Chính quyền địa phương Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp để hãm phanh giá nhà tăng vọt, đồng thời còn xây dựng nhiều khu chung cư ưu đãi mang tính an sinh, thế nhưng do sự mất cân bằng giữa cung và cầu, khiến thị trường nhà ở vẫn trong tình trạng quá đắt đỏ. Đúng như bộ phim truyền hình "Căn nhà chật hẹp" đã phản ánh vậy, "an cư" là nguyện vọng rất xa sỉ của người dân thành phố, rất nhiều người sống trong đô thị buộc phải chấp nhận hiện thực "Woju", tức hiện trạng "Căn nhà ở chật hẹp".

    Về hiện trạng tìm kiếm công ăn việc làm mà nói, tuy gói kích thích phát triển kinh tế của đất nước Trung Quốc đã thu được hiệu quả khá tốt, Nhà nước cũng áp dụng nhiều biện pháp, trăm phương nghìn kế giải quyết công ăn việc làm cho người dân, thế nhưng mỗi năm phải giải quyết cương vị việc làm mới cho mấy triệu sinh viên tốt nghiệp ra trường quả là việc khó giải quyết tận gốc. Xét về tiền lương, số lương tháng của các sinh viên vừa tốt nghiệp đã giảm với mức lớn, lương tháng chỉ vài trăm NDT thôi mà rất nhiều sinh viên vẫn ồ ạt đi đăng ký xin việc, lương tháng của sinh viên mới ra trường thậm trí còn thấp hơn cả lương của công nhân trang trí nội thất. Xét đến việc làm, các sinh viên hiện nay đã hạ thấp điều kiện yêu cầu, ngay cả những công việc của công nhân bình thường, hoặc xuống nông thôn làm cán bộ thôn xóm cũng thu hút nhiều sinh viên cạnh tranh đến đăng ký. Cho dù như vậy, vẫn còn nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp không kiếm được công ăn việc làm một cách thuận lợi.

    Bước vào năm mới, thực ra tiêu chuẩn hạnh phúc của người dân bình thường rất đơn giản, nguyện vọng cho năm 2010, chỉ cần có bốn chữ thôi, đó là: An cư, lạc nghiệp.

    "An cư lạc nghiệp" vừa là sự giải thích cho cuộc sống hạnh phúc theo truyền thống văn hóa của Trung Quốc, càng là sự theo đuổi thiết tha của người dân đương đại Trung Quốc, đó là "Con người phải có nhà để cư, lao động phải có công việc làm." Dưới sự trau dồi văn hóa truyền thống Trung Hoa mấy nghìn năm, khát vọng có được một căn hộ nhà ở của người Trung Quốc thường mãnh liệt hơn so với người dân của bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Chỉ cần giá nhà ở không đến nỗi đắt quá đáng, phần lớn mọi người cũng đều sể được dốc cạn túi tiền tiết kiệm của mình, thậm chí cả tiền tiết kiệm của cha mẹ bỏ ra mua một căn hộ để an cư.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>