• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lớp Tây Tạng Trường Y khoa Quảng Châu

    2013-01-02 14:32:59     cri

    Củng cố và phát triển quan hệ dân tộc Xã hội Chủ nghĩa bình đẳng đoàn kết giúp đỡ hài hòa, thúc đẩy các dân tộc đối xử hòa mục, phát triển hài hòa là mục tiêu phấn đấu nhiều năm của nhà nước. Làm thế nào để học sinh Tây Tạng hòa mình vào khu vực miền nam Quảng Đông với nền Văn hóa dân tộc Hán là chính ? Cô giáo Ngô Văn Huy Chủ nhiệm lớp Trung cấp Tây Tạng mà các em học sinh Tây Tạng gọi là "Mẹ Huy" khi nhắc đến công tác chủ nhiệm lớp trong ba năm, cảm động nói :

    "Thông qua công tác chủ nhiệm lớp trong ba năm qua, chúng tôi lấy giáo dục đoàn kết dân tộc làm trung tâm, nay chúng tôi có thể thấy được sự tiến bộ rõ rệt của các em học sinh, giờ đây các em học sinh Tây Tạng có thể hòa nhập rất tốt với các em học sinh dân tộc Hán, thậm chí có em còn đề đạt mong muốn học cùng lớp với học sinh dân tộc Hán, qua đó thấy được các em học sinh dân tộc Tạng đã coi mình là một thành viên của Trường Y khoa Quảng Châu. Các em học sinh nêu ra được tư tưởng "Hán Tạng hài hòa" cũng giúp chúng tôi thể nghiệm sâu sắc thành quả giáo dục của mình."

    Để bảo đảm học sinh lớp Trung cấp Tây Tạng phát triển toàn diện về các mặt đạo đức, trí tuệ, sức khỏe.v.v..., để cho các em học sinh Tây Tạng sớm thích ứng môi trường thành phố Quảng Châu xa nhà hơn 3 nghìn km, giáo viên phụ đạo lớp Tây Tạng đã vắt óc tổ chức các hoạt động tham quan du ngoạn mang nhiều đặc sắc, để cho các em học sinh dân tộc Tạng cảm nhận được tình yêu thương nồng thắm. Khi nhắc đến sự sắp xếp hoạt động muôn hình muôn vẻ cho các em học sinh Tây Tạng trong dịp Quốc khánh vừa qua, Giáo viên phụ đạo lớp Tây Tạng Vương Tịnh Hiền cho biết :

    "Chúng tôi tổ chức bình chọn ký túc xá, thi ghi chép báo, thi bóng rổ, thi cầu lông, đưa các em đi tham quan tháp truyền hình Quảng Châu, sau đó đưa các em đi công viên Việt Tú, tham quan tượng điêu khắc Ngũ Dương tức 5 con dê, tham quan Nhà Bảo tàng Quảng Châu, các em vừa tham quan vừa chụp hình lia lịa. Mục đích tổ chức hoạt động tham quan du lịch phong phú muôn màu muôn vẻ là để cho các em học sinh Tây Tạng hiểu biết về Quảng Châu một đô thị lớn tràn đầy bầu không khí thời đại, đồng thời cũng tràn đầy bầu không khí của thành phố Văn hóa và Lịch sử nổi tiếng. Hy vọng mở rộng tầm mắt cho các em học sinh, thúc đẩy sự tiến bộ tư tưởng của các em."

    Tại thành phố Quảng Châu tươi đẹp lộng lẫy này, học sinh Tây Tạng không những kết đôi với giáo viên, kết đôi với lớp, kết đôi với bạn học, thậm chí còn kết đôi với lãnh đạo. Thông qua kết đôi, các em học sinh không những học biết cách học tập và sinh hoạt, mà còn học cách làm người, càng thể nghiệm được sự quan tâm yêu mến của Đảng và Nhà nước, sự ấm cúng của xã hội. Giáo viên Trang Quần, Phụ trách quản lý Lớp Tây Tạng do Sở Giáo dục Tây Tạng cử đến Trường Y khoa Quảng Châu cảm động nói :

    "Sau qua thời gian phụ trách học sinh Tây Tạng đến Quảng Châu học tập, thông qua những điều mắt thấy tai nghe, tôi thật sự cảm thấy các em học sinh Tây Tạng được sự ủng hộ to lớn và quan tâm của lãnh đạo và giáo viên nhà trường, các em học sinh Tây Tạng đã thực sự trưởng thành rất nhiều, cũng nhận thức được rất nhiều, học được rất nhiều, chúng tôi hết lòng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo và giáo viên nhà trường, giúp đỡ các em học sinh Tây Tạng trưởng thành một cách lành mạnh.

    Em Dan-zhen-shi-da học sinh năm thứ nhất mới đến chưa đầy bốn tháng, thông qua tham gia hoạt động "Kết đôi" của nhà trường, em vốn tính tình hay xấu hổ nay đã tràn đầy niềm tin với cuộc sống mới học tập tại Quảng Châu. Điều khiến chúng tôi không ngờ là, em Dan-zhen-shi-da đến từ địa khu A-li Khu tự trị Tây Tạng tương đối lạc hậu không chút dao động về quyết tâm lựa chọn nghề nghiệp trước hoàn cảnh học tập và sinh hoạt tại thành phố Quảng Châu phồn vinh hiện nay.

    "Em Dan-zhen-shi-da nói, em phải học tập tốt kiến thức chuyên ngành, để sau này về Tây Tạng làm việc. Bởi vì Tây Tạng rất thiếu Nhân viên chuyên ngành kiểm nghiệm Y học. Em không có gì không thích ứng với cuộc sống học tập tại Quảng Châu, giáo viên đối với chúng em rất tốt, cảm ơn Đảng, nếu không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì chúng em không có dịp đến đây học tập. Sau này em cần báo đáp công ơn của Đảng.

    "Hát bài Sơn ca cho Đảng nghe, bài ca hạnh phúc xin hiến dâng cho Người, anh chị em dân tộc đồng tâm một lòng, chúng ta tay trong tay xây dựng quê nhà hài hòa."

    Chân thành với ngành Y, bác ái vĩ đại. Những học sinh đến từ miền đất cao nguyên tuyết trắng hấp thụ kiến thức tại miền đất phía nam Quảng Đông, khắc sâu thể nghiệm văn hóa Hán-Tạng, mang dòng máu văn hóa dân tộc Trung Hoa, cảm nhận sâu nặng công ơn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trưởng thành lành mạnh trong sức mạnh của tình yêu thương.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>