• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lớp Tây Tạng Trường Y khoa Quảng Châu

    2013-01-02 14:32:59     cri

    Trên cao nguyên Thanh Tạng Trung Quốc nở rộ một loài hoa trông mềm mại tươi đẹp, nhưng sức sống hết sức kiên cường --- Đó là hoa Gesang tươi đẹp nhất của nhân dân dân tộc Tạng, tượng trưng cho sự mong mỏi hạnh phúc tốt lành của nhân dân dân tộc Tạng. Một tốp trẻ em dân tộc Tạng đến từ vùng cao nguyên tuyết trắng, giống như những bông hoa Gesang kiêu hãnh ôm ấp ước mơ, xanh tươi đua nở trên miền đất Quảng Đông miền Nam Trung Quốc.

    "Hát bài Sơn ca cho Đảng nghe, bài ca hạnh phúc xin hiến dâng cho Người, anh chị em dân tộc đồng tâm một lòng, chúng ta tay trong tay dựng xây quê nhà hài hòa, năm mươi sáu dân tộc cùng hát bài sơn ca."

    Các bạn vừa nghe giọng hát của một học sinh năm thứ hai Trường Y khoa Quảng Châu. Em là một cô gái đến từ địa khu Ri-ka-ze Khu tự trị Tây Tạng, có dáng người nhỏ nhắn, nét mặt ửng hồng tươi tắn tràn đầy hạnh phúc. Em tên là La-ba-cang-jie, học sinh chuyên ngành kỹ thuật kiểm nghiệm Y học Lớp trung cấp Tây Tạng Trường Y khoa Quảng Châu. Em La-ba-cang-jie nói :

    "Khi mới đến Quảng Châu, chúng em rất hồi hộp, trước khi đến đây cái gì cũng không biết, nhưng đến đây chúng em học hỏi được rất nhiều, trước sự giúp đỡ của giáo viên Chủ nhiệm lớp và các anh chị lớp trên, chúng em học được rất nhiều kiến thức không có trong sách vở. Mỗi khi chúng em nhớ nhà, cô giáo đều đến ký túc xá quan tâm chúng em, nói : Chúng ta là người trong một nhà, cô giáo là mẹ của các em, do đó học sinh lớp Tây Tạng chúng em đều gọi cô giáo chủ nhiệm lớp Ngô Văn Huy là mẹ Huy, bởi vì cô giáo Huy như người mẹ quan tâm chúng em."

    Tại sao các em học sinh lại xa xôi ngàn dặm đến Quảng Châu học tập ? Tại sao các em học sinh lại gọi cô giáo là "Mẹ" một cách chân thành như vậy ?

    Để bồi dưỡng nhân tài Y tế có tố chất tay nghề giỏi cho khu vực Tây Tạng, theo sự sắp xếp của Bộ Giáo dục và Cơ quan chủ quản Giáo dục tỉnh và thành phố, là Trường Trung cấp chuyên nghiệp trọng điểm cấp Quốc gia có lịch sử trăm năm duy nhất của tỉnh Quảng Đông, cũng là một trong những cơ sở đào tạo nhân tài kỹ năng chuyên ngành hộ lý toàn quốc khan hiếm, Trường Y khoa Quảng Châu bắt đầu từ năm 2010 tuyển chọn 50 học sinh chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm Y học lớp Trung cấp Tây Tạng. Phó Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo phụ trách lớp Tây Tạng Lư Huệ Hoa cho biết :

    "Theo tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Bộ giáo dục Trung Quốc, nâng đỡ giáo dục địa phương Tây Tạng, Nhà trường chúng tôi vinh dự được đánh giá là Gương sáng tổ chức giáo dục dân tộc tương đối thành công của thành phố Quảng Châu, xây dựng chiếc cầu hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân thành phố Quảng Châu và nhân dân Tây Tạng, làm thế nào tổ chức tốt giáo dục để cho nhân dân Tây Tạng hài lòng, để cho các em học sinh sau này trở về phục vụ nhân dân Tây Tạng tốt hơn nữa, Nhà trường chúng tôi đang tìm tòi và thực hiện tinh thần Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, động viên tinh thần tích cực của toàn thể giáo viên, tiến thêm một bước tổ chức tốt lớp Tây Tạng."

    Để gây dựng môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh lớp Trung cấp Tây Tạng, tích cực tìm hình thức quản lý giáo dục giảng dạy thích hợp đặc điểm học sinh lớp Tây Tạng, nhà trường đề xuất và triển khai các thể loại hoạt động đặc sắc như : Hoạt động nâng đỡ đặc sắc "Hai người kết bạn" ba mặt. Giáo viên Hứa Liệt Đông phụ trách công tác giảng dạy lớp Tây Tạng cho biết :

    "Căn cứ văn bản tương quan của Bộ Giáo dục, chúng tôi thực hiện hình thức quản lý với nguyên tắc "Yêu mến, nghiêm khắc, tỉ mỉ" đối với các em học sinh, vừa yêu mến các em, nhưng cũng yêu cầu nghiêm khắc, đồng thời cần làm công tác một cách tỉ mỉ, tiến hành quản lý thực hiện tới nơi tới chốn. Chúng tôi đưa ra hoạt động nâng đỡ đặc sắc "Hai người kết bạn ba mặt" tức "Kết đôi" ba mặt học tập, sinh hoạt và tư tưởng, để cho học sinh cao đẳng kiểm nghiệm học sinh trung cấp dân tộc Hán và học sinh trung cấp dân tộc Tạng kết đôi, giúp đỡ học tập kiến thức chuyên ngành và phụ đạo kiến thức Hán văn. Về mặt sinh hoạt, yêu cầu đông đảo học sinh dân tộc Hán Đảng viên và học sinh có tinh thần tích cực chuẩn bị vào Đảng kết đôi với học sinh Tây Tạng, chỉ đạo và giúp đỡ về sinh hoạt trong hoạt động bên ngoài. Về mặt tư tưởng, để học sinh là Đảng viên, giáo viên là Đảng viên, Chi bộ Đảng.v.v... giúp đỡ học sinh Tây Tạng về các mặt như tư tưởng, tâm lý, học tập.v.v..."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>