Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đẹp ở Tứ Xuyên - II:  Hành hương núi Nga Mi và núi Lạc Sơn
   2008-11-18 15:29:46    cri

Nếu sau chuyến thăm núi Nga Mi, bạn vẫn có hứng thú đối với nền văn hóa phật giáo của Trung Quốc, xin mời bạn tiếp tục đi về hướng Tây khoảng 30 ki-lô-mét, tại đó có pho tượng phật Lạc Sơn lớn nhất thế giới, đứng trước pho tượng phật, chắc chắn bạn sẽ kinh ngạc trước lòng thành kính của các tín đồ phật giáo.

Pho tượng Di Lặc trên núi Lạc Sơn được trạm khắc trên đá núi, cao hơn 70 mét, vai phật rộng hơn 20 mét, đầu phật cao như ngọn núi, bàn chân phật đạp trên sông, hai tay phật đặt trên đầu gối, trông rất điềm tĩnh, có người hình dung rằng: "Ngọn núi là pho tượng phật, pho tượng phật là ngọn núi". Thế nhưng tại sao người ta lại tạc được pho tượng phật khổng lồ như vậy, ai là người tạc tượng ? Hướng dẫn viên du lịch Ngô Lệ Bình đã kể lại câu truyện như sau:

"Phật Lạc Sơn bắt đầu kiến tạo từ thời nhà Đường, tức vào khoảng 700 năm công nguyên, người kiến tạo pho tượng phật Lạc Sơn lúc đầu là một hòa thượng xuất gia đến Tứ Xuyên, hòa thượng có tên gọi là Hải Thông, hòa thượng Hải Thông phát hiện vùng Lạc Sơn nằm giữa ba dòng sông, thường xuyên xảy ra tai nạn thuyền lật người mất, hòa thượng Hải Thông quyết tâm xây pho tượng phật để trấn áp thủy hoạn. Hòa thượng đi quyên tiền của khắp cả nước.

Nhưng sau khi trở về Lạc Sơn, toàn bộ tiền của quyên góp được đã bị một tham quan cướp mất, hòa thượng hết sức phẫn nộ và nói: 'Mắt tôi có thể khoét, nhưng của phật không được cướp ', nói xong hòa thượng tự khoét con ngươi của mình, kẻ cướp sợ quá liền bỏ chạy. Song khi vừa tạc xong phần đầu của pho tượng phật thì hòa thượng Hải Thông đã viên tịch. "

Về sau, trải qua sự nỗ lực của hai thế hệ trong suốt 90 năm, Pho tượng phật Lạc Sơn cuối cùng đã hoàn thành. Ngày nay, mỗi khi chiêm ngưỡng pho tượng phật từ xa, chúng ta vẫn hết sức thán phục trước tay nghề tuyệt vời, đặc biệt khâm phục trước tinh thần xả thân và khí thế đào núi kiến tạo pho tượng phật của hòa thượng Hải Thông.


1 2 3