Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đẹp ở Tứ Xuyên - II:  Hành hương núi Nga Mi và núi Lạc Sơn
   2008-11-18 15:29:46    cri

Ông Lee Geun Won là tín đồ phật giáo thành kính, ông không quản đường xa từ Hàn Quốc đến hành hương núi Nga Mi để chiêm ngưỡng Phổ Hiền Bồ Tát. Ông nói:

"Lần này đến núi Nga Mi tận mắt chiêm ngưỡng Phổ Hiền Bồ Tát uy nghi như vậy, từ trong đáy lòng tôi cảm thấy Trung Quốc quả là một đất nước vĩ đại. Tôi đã quỳ lạy khấn vái mười lần, sau đó lại khấu đầu ba lần trong ba ngôi điện lớn, ngoài ra, tôi còn công đức cho nhà chùa, mặc dù số tiền không đáng kể, song của ít lòng nhiều."

Ngoài là nơi hành hương ra, Kim Đỉnh còn là vị trí lý tưởng để ngắm cảnh mặt trời mọc và thưởng thức cảnh biển mây.

Nếu như may mắn, du khách còn có thể thưởng thức cảnh quan kỳ diệu, đó là "ánh hào quang của phật" . Ánh hào quang này là một hiện tượng vật lý thiên nhiên hết sức đặc biệt, trông như vòng hào quang bảy màu, bóng người ở chính giữa, cùng với sự chuyển động của con người, ánh hào quang đó luôn luôn biến đổi ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta. Nhưng điều kiện xuất hiện ánh hào quang cần có sự phối hợp giữa ánh sáng và địa hình cũng như các nhân tố khác.

Ngày nay, núi Nga Mi đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách Di sản Văn hóa Thiên nhiên Thế giới, không những thu hút sự quan tâm chú ý của bạn bè các nước Châu Á văn hóa tương đồng, mà kể từ năm ngoái nơi đây còn trở thành một trong những cảnh quan du lịch ước ao được đến thăm nhất của du khách Châu Âu.

1 2 3