• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thế giới yêu người đọc sách

    2018-01-16 11:45:43     cri

    Nhan sắc của một người, cuối cùng rồi cũng đến ngày già nhăn theo dòng thời gian trôi đi, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong lòng mới có thể chịu được sự thử thách của thời gian. Tiếp theo Ngọc Ánh xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của Hồ Nhân Mộng, một người phụ nữ hết sức xinh đẹp, chị được mệnh danh là người đẹp nhất trong thập niên bảy mươi thế kỷ hai mươi Đài Loan Trung Quốc.

    Hồ Nhân Mộng, sinh năm 1953 tại Đài Trung Đài Loan Trung Quốc, cha chị làm quan chức khá cao lúc bấy giờ. Nhưng tình cảm cha mẹ chị không hòa thuận. Hồ Nhân Mộng là người con gái xinh đẹp thông minh, tài ba hơn người, năm 18 chị thi đỗ vào trường Đại học Phổ Nhân Đài Loan nổi tiếng, nhưng vì vốn có cá tính bướng bỉnh, sau khi học đến năm thứ hai đại học, Hồ Nhân Mộng quyết định bỏ học, để đi đóng phim, chị sắm vai nữ trong bộ phim truyện "Không biết nơi mây sâu" với tâm trạng đóng phim để mà chơi chứ không phải vì kiếm tiền, không ngờ chị nổi tiếng ngay bởi đóng bộ phim này, sau đó chị liền dấn thân vào nghề diễn viên, trong suốt 15 năm.

    Ông Lý Ngạo, là nhà văn nổi tiếng Đài Loan và là chồng chị từng miêu tả chị trong sách của ông rằng: "Là người phụ thời đại mới, vừa xinh đẹp vừa bôn ba, vừa mê lòng người vừa mông lung, vừa thanh nhàn vừa xuất sắc, vừa thương cảm vừa quyến rũ, vừa khó hiểu vừa cố chấp, người đó không phải là ai khác, mà chính là Hồ Nhân Mộng."

    Năm 24 tuổi, Hồ Nhân Mộng đã đoạt giải xuất sắc vai nữ phụ Liên hoan Phim Kim Mã Đài Loan. Nhà văn Lý Ngạo say mê trước nhan sắc và tài năng xuất chúng của chị, ông đã theo đuổi chị một cách điên cuồng, Hồ Nhân Mộng có tính lãng mạn và bướng bỉnh bất chấp sự phản đối của cha mẹ và bạn bè, một mực quyết định lấy cho ông Lý Ngạo lớn hơn mình những18 tuổi. Câu chuyện tình trai tài gái sắc này đã được đăng trên tuần san "Thời đại", từng gây xôn xao dư luận một thời. Đáng tiếc là, cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng lấy nhau chóng vánh này chỉ chung sống với nhau có 3 tháng 22 ngày đã bị đổ vỡ.

    Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân hơn trăm ngày, ông Lý Ngạo cứ liên tiếp đưa ra những lời bình luận cay nghiệt đối với Hồ Nhân Mộng, người vợ trước của mình.

    Trong hơn trăm kỳ mang tên "Lý Ngạo có chuyện để nói" của chương trình Đài truyền hình Đài Loan lúc bấy giờ, Lý Ngạo rèm pha xoi mói Hồ Nhân Mộng một cách công khai, cứ như vậy ông ta xỉ nhục người vợ trước của mình những bảy mươi kỳ của chương trình, ông nói, nguyên nhân khiến hai vợ chồng ly hôn là vì "Hồ Nhân Mộng đã xa rời ánh sáng, luôn luôn mê muội đến mất trí ".

    Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Hồ Nhân Mộng từ địa vị nữ thần được nhiều người ngưỡng luôn bị ông chồng cũ của mình sỉ nhục, rồi bị muôn ngàn công chúng trà đạp lên tâm linh. Chị gầy đi nhanh chóng, thể trọng của chị chỉ còn lại có hơn 40 kg. Điều bất hạnh hơn nữa tiếp theo đến với cuộc đời chị là: Cha mất, rồi đến mẹ mất, chị trở thành người mẹ đơn thân, mọi người cứ nhằm vào cái bụng mang thai của chị một cách nghi hoặc rằng, ai là bố của cái thai trong bụng chị? Nhưng Hồ Nhân Mộng vẫn cứ im lặng không thèm hé lên một lời.

    Năm 35 tuổi, Hồ Nhân Mộng tuyên bố rời khỏi làng trí, bỏ nghề diễn viên.

    Từ đó, chị dồn hết tâm huyết và tâm hồn vào công việc tìm tòi nghiên cứu, trong quá trình phiên dịch và sáng tác văn học, chị mong mười mấy năm sau, mọi người không chỉ có ấn tượng về nhan sắc của chị, mà là hình ảnh của một Hồ Nhân Mộng càng thông minh, càng có lòng từ bi.

    So với việc ông Lý Ngạo luôn quấy đảo chê bai mình, thì Hồ Nhân Mộng không bình luận, không khen hoặc chê đối với hành vi hẹp hòi của người chồng trước, chị đã nhìn lại mình nhiều hơn, chị viết: " Cuộc hôn nhân giữa tôi với ông Lý Ngạo đã biến tôi từ một người có hoài nghi bất bình với xã hội thành người nhìn nhận lại chính bản thân mình. Đồng thời đã từ một người phụ nữ sùng bái người có tài năng, người có ảnh hưởng đối với xã hội loài người, trở thành người phụ nữ tìm kiếm sức sáng tạo của chính bản thân mình, tôi đã không còn sùng bái người khác nữa. Tôi mong mình sống một cách có giá trị. "

    Khi trả lời câu hỏi, vì sao là diễn viên đang nổi lại bỏ nghề diễn, Hồ Nhân Mộng trả lời thẳng thắn rằng: "Nghề diễn viên không thể nào khai thác được tiềm năng của tôi, thực ra tôi hầu như không biết thế nào là biểu diễn, trước đây biểu diễn được khen thưởng, chẳng qua chỉ là dựa vào nhan sắc mà thôi. Tôi có thể kiếm rất nhiều tiền qua biểu diễn dựa vào sắc đẹp của mình, thế nhưng, tôi không hề cảm thấy vì đó mà có được niềm vui thực sự từ trong nội tâm của mình. Cho nên, tôi cho rằng mình cần phải khai thác tiềm năng liên quan đến trí tuệ và thế giới nội tâm của mình. Việc đọc sách và sáng tác văn học c khiến tôi cảm thấy được niềm vui."

    Hồ Nhân Mộng xa rời nghề diễn viên, xoay người trở thành một học giả tâm lý, chị dồn hết tâm trí vào việc phiên dịch tác phẩm văn học nổi tiếng của nước ngoài, nhiều tác phẩm văn học kinh điển nước ngoài đã được chị chuyển ngữ và du nhập vào thị trường sách Đài Loan. Chị viết tự truyện, đi giảng bài cho các trường, dịch sách, cuộc sống của chị phong phú mà lại bình yên.

    Hồ Nhân Mộng đã tìm lại chính mình sau khi đã vùng thoát khỏi nhưng đợt sóng dữ dội khổ đau của năm tháng--- có thể vui vẻ nhìn nhận lại chính mình, có thể cảm nhận được những niềm vui nỗi buồn, cái sướng cái khổ, chị soi sáng những người xung quanh mình bằng năng lượng tích cực.

    Bài hát Trung Quốc:

     Con người trên đường đời

    Không bao giờ oán trách vận mệnh

    Không sợ đường đời bao trắc trở

    Cứ đi về nơi trong giấc mơ

    Dù có sai cũng không ân hận

    Cuộc đời vốn đã nhiều khổ đau

    Đau thêm lần nữa có sao đâu


    1  2  
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>