• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thế giới yêu người đọc sách

    2018-01-16 11:45:43     cri

    Đối với nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta mà nói, sau tết Nguyên Đán âm lịch mới gọi là bắt đầu của một năm mới, nhưng mà thực ra năm 2018 đã lặng lẽ đến với hành tình này trong sự bận rộn của loài người. Người Trung Quốc thường nói, năm mới cảnh vật mới, nguyện vọng mới. Vậy trong năm 2018 mới mẻ này, bạn đang có nguyện vọng gì, nội dung phấn đấu của bạn là những gì nhỉ?

    Riêng Ngọc Ánh, ngoài mong muốn mình và gia đình luôn vui khỏe ra, trong thời lại thông tin mạng bùng nổ ngày nay, Ngọc Ánh xin khuyên các bạn đang có mặt bên máy thu thanh, đặc biệt là các bạn trẻ nên dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, trong quá trình đọc sách, tin rằng chúng ta sẽ dần trở nên càng thêm tin yêu cuộc sống, càng yêu thương người thân và bè bạn. Trong chương trình đêm nay, trước hết Ngọc Ánh xin giới thiệu với bạn bài tản văn "Khi bạn thích đọc sách, thì thế giới sẽ yêu mến bạn" của Trọng Niệm Niệm, cây bút sáng tác văn học trẻ tuổi, sinh năm 1994, rất năng động và có sự ảnh hưởng khá rộng trong cộng đồng độc giả mạng Trung Quốc.

    Cuối tuần đến thư viện, bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi không khỏi xúc động.

    Một cháu bé gái vào khoảng 5 tuổi, hớn hở đi qua đi lại bên giá sách, rồi bé đến bên cạnh một chị trung niên nói nhỏ rằng: Bà ơi, cháu có thể xem quyển sách này không ạ?

    Chị trung niên trả lời: Tất nhiên được chứ cháu, cháu thích quyển nào thì cứ việc lấy xuống mà đọc.

    Thế là bé lấy quyển sách xuống, gần như áp cả mình lên mặt bàn, chăm chú đọc.

    Lúc này, một chị nhân viên thư viện khác thấy vậy nói: "Bé ít tuổi như vậy, liệu có đọc hiểu nội dung cuốn sách đó không nhỉ?"

    Chị trung niên trả lời: "Cháu nó không cần phải đọc hiểu, hiểu hay không đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải bồi dưỡng cho cháu có thói quen đọc sách từ nhỏ, cho cháu nó có cảm giác thích đọc sách."

    Nghe vậy, trong lòng tôi đang như mặt sông phẳng lặng bỗng nổi lên những làn sóng dạt dào, làm tôi hết sức xúc động, tôi cứ đứng ngắm cháu bé gái mãi không muốn rời đi.

    Tôi cầm cuốn sách "Trung Quốc Văn hóa giản sử" đến ngồi ở một góc nhà thư viện, trong lòng vẫn cứ rộn lên niềm cảm khái. Một là vì giáo dục, hai là vì ý thức.

    Một gia đình có ý thức bồi dưỡng thói quen đọc sách cho con cái ngay từ nhỏ, thì thể nào cũng thấm thía sâu sắc với sự quan trọng của việc đọc sách sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình trưởng thành và phát triển của con người, lời ăn tiếng nói của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con cái, tất sẽ khiến cho con mình có thể ứng dụng suốt đời.

    Các cháu yêu thích đọc sách ngay từ tuổi thơ, sau khi khôn lớn, tất sẽ trở thành con người có nội tâm hết sức phong phú và có tư duy rộng thoáng cởi mở. Bởi vì mỗi cuốn sách chính là một thế giới, càng đọc nhiều sách thì cõi lòng sẽ trở nên càng phong phú và có trọng lượng.

    Chúng ta thường nói, trong khí chất của mỗi con người, đều chứa đựng những cuốn sách đã từng đọc, những nẻo đường từng đi qua, và cả những người mà mình yêu thương. Bởi lẽ, khí chất của con người chính là những thứ được lắng đọng từ trong năm tháng, là món quà quý giá nhất mà dòng thời gian dài dằng dặc ban tặng cho mỗi chúng ta.

    Nói theo cách khác thì, nội tâm của bạn như thế nào, thì thế giới của bạn sẽ như vậy, nẻo đường mà bạn từng đi qua không bao giờ lừa dối bạn.

    Tôi luôn nghĩ rằng, ai là người có thể chi phối sự biểu hiện của mình một cách vừa phải? Câu trả lời sẽ là, nội tâm của người đó phải là không hề có chút mặc cảm nào cả.

    Người không có tính mặc cảm, là bởi vì họ đầy ắp sự sống vững chắc, có nội tâm bình ổn. Họ biết mình cần những thứ gì, họ không so đo với người khác, không tranh giành với người khác, họ thưởng thức hoa nở hoa tàn bằng tâm trạng phẳng lặng.

    Chúng ta thường nói, có quá nhiều người trông rất đẹp mắt, nhưng những người có tâm hồn thú vị thì lại không nhiều. Vậy thì thú vị là như thế nào? như thế nào gọi là vô vị?

    Tôi cho rằng, điều thú vị là phải yêu mến chính bản thân mình, tin yêu cuộc sống, trong lòng phải tràn đầy năng lượng tích cực và tình thương. Cho dù trời râm mây dày, thì trong lòng cũng phải ngập tràn ánh nắng, cho dù trời đổ mưa nhưng cõi lòng vẫn ở trên tầm cao khô ráo, môi trường bên ngoài không ảnh hưởng đến bản thân, luôn luôn giữ được tầm cao thống nhất giữa hành động và tư tưởng, luôn luôn giữ cho mình có tính độc lập về nội tâm.

    Trên đây các bạn vừa nghe bài tản văn "Khi bạn thích đọc sách, thì thế giới sẽ yêu mến bạn" của cây bút văn học trẻ tuổi TQ Trọng Niệm Niệm. Bài tản văn này khiến Ngọc Ánh liên tưởng đến câu nói của Hoàng Sơn Cốc, nhà thơ nổi tiếng đời Tống Trung Quốc như sau: Ba ngày không đọc sách, cảm thấy ngôn ngữ trở nên vô vị, mặt mày trở nên đáng ghét.

     Bài hát:

    Anh chàng học trò

    Anh Hai học trò kia

    Đeo cặp sách đến trường

    Không sợ nắng và mưa

    Chỉ sợ cha mẹ mắng tôi lười

    Không có học vấn

    không mặt mũi gặp cha mẹ

    Anh Hai học trò kia

    Đeo cặp sách đến trường

    Không phải vì làm quan

    Cũng không phải vì sĩ diện

    Chỉ vì người nghèo phải đổi đời

    Không để người khác bắt nạt

    Không để làm trâu làm ngựa

    1  2  
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>