• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mùa hè yên ắng

    2013-07-31 17:49:12     cri

    Tháng bảy tháng tám là mùa nóng nhiệt nhất trong năm, nhiệt độ lên cao, ánh nắng chói chang, khiến mọi người cảm thấy oi bức khó thở.

    Bước vào tháng 7, tiết trời nóng như đổ lửa, trên tiểu blog ở các trang mạng Trung Quốc xuất hiện nhiều tấm ảnh trong phim truyền hình "Chân Hoàn truyện" với hình hoàng hậu phi tử nước mắt giàn giụa gây cơn sốt trong các cư dân mạng Trung Quốc, hiện tượng này được các cư dân mạng gọi là "Lãnh cung thể".

    Những bức ảnh trên mạng trông rất dí dỏm, khiến mọi phải ôm bụng mà cười. Tấm ảnh thứ nhất, bà Hoàng hậu trong phim "Chân Hoàn truyện" đến gặp vua đã van nài rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy nhốt thiếp vào trong lãnh cung ạ". Tấm ảnh thứ hai, phi tử của nhà vua thì gục đầu xuống bàn khóc nức nở rằng: "Cầu xin bệ hạ cho thần vào lãnh cung cùng bầy thê thiếp ạ".

    Tấm ảnh thứ ba là cái vẻ ngạo mạn của Hoa Phi, sắc mặt lạnh tanh nói: "Làm gì đến lượt các nàng, bệ hạ ơi, xin hãy nhốt thiếp đi ạ". Tấm ảnh thứ tư là nét mặt nhà vua biểu lộ vẻ hết sức khó hiểu, hỏi rằng: "Cớ sao mà hôm nay có những mấy phi tử xin được nhốt vào lãnh cung?". Tấm ảnh cuối cùng là Hoàn Chân, chỉ thấy hai gò má nàng ửng hồng, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển, vừa khóc vừa tâu rằng: "Tâu bệ hạ, trời nóng quá, thiếp không thể chịu nổi nữa rồi".

    Không ngờ các cung tần mỹ nữ thê thiếp trong Tử Cấm Thành ngày thường rất sợ bị vua cho nhốt vào lãnh cung, vì trời nóng quá, đâm ra ai cũng tranh nhau muốn được nhốt vào lãnh cung. Trong hiện thực thì, vào mùa hè nóng nực chỉ có tủ lạnh mới có dàn lạnh, chứ không tồn tại có lãnh cung, nếu bạn cảm thấy nóng bức thì mời bạn hãi cùng chúng tôi đi vào thế giới âm nhạc trên làn sóng điện CRI, chung hưởng những phút giây phẳng lặng yên tĩnh trong đêm hè nóng nực nhé.

    Ca khúc "Ngày hè yên ắng" do giọng ca nổi tiếng người Hoa quốc tịch Malaysia Lương Tĩnh Như trình bày có đoạn:

    Những chòm sao nhấp nháy trên không trung

    Trong lòng trào dâng nỗi niềm nhớ nhung

    Nhớ nét mặt anh.

    Ve sầu đã đi vào giấc ngủ

    Trong cõi lòng em

    Cái đêm hè yên ắng đó...

    Nhiều người không ưa mùa hè nóng nực oi bức, thế nhưng cũng có nhiều người lại thích mùa hè sôi động, có quang cảnh cây cối rậm rạp tốt tươi, trái quả chín mọng đưa hương. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài từ "Tây Giang nguyệt"  của ông Tân Khí Tật, nhà viết từ nổi tiếng thời Nam Tống Trung Quốc, bài từ này miêu tả quang cảnh đêm hè của thôn làng thanh vắng. Trước khi nghe bài từ này, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về nhà viết từ nổi tiếng Tân Khí Tật.

    Tân Khí Tật sinh năm 1140 và mất năm 1207. Ông là nhà viết từ, nhà quân sự và nhà chính trị hào phóng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trước khi ông chào đời 13 năm, quê hương Sơn Đông ông bị quân Kim xâm lược, ngay từ thời niên thiếu ông đã có trí lớn phải khôi phục vùng trung nguyên, trả thù nhà, gột rửa nỗi nhục mất nước. Năm ông 21 tuổi đã tham gia nghĩa quân chống giặc Kim.

    Suốt cả cuộc đời ông luôn có lòng quyết tâm chống giặc Kim, thu hồi đất đai bị chiếm lĩnh. Trong thời gian làm quan tại các nơi, ông nghiêm chỉnh thi hành chức trách, loại trừ các tệ nạn, tích cực chỉnh đốn quân đội sẵn sàng chiến đấu, song thường xuyên bị phe phái chủ hoà ngăn cản, thậm chí còn bị cách chức, ông từng một dạo phải sống nhàn rỗi tại vùng Giang Tây. Chí lớn của ông chưa được thực hiện, nghe nói trong giây phút hấp hối cuối đời mình, ông còn lớn tiếng hô: "Giết giặc, giết giặc".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>