• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trăm hoa đua nở hiến dâng Đảng

    2011-06-28 17:24:07     cri

    Trong những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, ca kịch Trung Quốc đã giành được những thành tựu rực rỡ, các vở ca kịch "Bạch Mao nữ", "Chị Giang", "Đội Xích vệ Hồng Hồ", "Đám cưới của Tiểu Nhị Hắc" là những vở ca kịch bất hủ đi cùng năm tháng.

    Đây là những vở ca kịch thể hiện phong thái của những người con Cộng sản ưu tú, đã ca ngợi tinh thần xả thân của họ bất chấp đầu rơi máu chảy cho sự nghiệp thành lập nước Trung Hoa mới.

    Ca kịch "Đội Xích vệ Hồng Hồ" được sáng tác vào năm 1959, đã miêu tả câu chuyện về một đội du kích tại khu vực Hồng hồ ở miền trung Trung Quốc trong thập kỷ 30 của thế kỷ trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai cuộc đấu tranh với kẻ địch.

    "Sóng nước Hồng hồ " trong vở ca kịch "Đội Xích vệ Hồng Hồ", là bài hát mang đậm giai điệu của khu vực Hồng Hồ.

    Làn sóng Hồng Hồ dạt dào

    Bên bờ Hồng Hồ là quê hương ta đó

    Sáng sớm chèo thuyền đi thả lưới

    Tối về cá đã đựng đầy khoang

    Để chào mừng ngày sinh nhật lần thứ 90 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6 này vừa qua, Cung Văn hóa Dân tộc Bắc Kinh đã liên tiếp tổ chức các buổi biểu diễn mang chủ đề "Trăm hoa ngát hương-lá cờ Đảng phấp phới tung bay" trong 9 đêm liền.

    Các buổi biểu diễn này do Văn phòng Hội Văn hóa Trung Quốc tổ chức. Chín đêm biểu diễn này bao gồm các nội dung và hình thức phong phú và đa dạng như hợp xướng, đơn ca, ca kịch, múa, khúc nghệ ... diễn viên tham gia rất đông, rất rôm rả.

    Ba thế hệ nghệ sĩ ưu tú và nổi tiếng Trung Quốc gồm các vị lão thành, trung niên và thanh nhiên như Quách Lan Anh, Chai-tan-chô-ma. Ân Tú Mai, Quan Mục Thôn, Uất Quân Kiếm đã tham gia biểu diễn, mỗi bài hát do họ trình bày trên sân khấu, đều khiến đông đảo khán giả như được ôn lại một thời đại hào hùng của dân tộc, liên tưởng đến chặng đường vẻ vang của đất nước.

    Bài "Ngợi ca", do nghệ sĩ lão thành nổi tiếng Hồ Tùng Hoa trình bày. Ông Hồ Tùng Hoa sinh năm 1932, là người dân tộc Mãn, ông không những là giọng ca nổi tiếng, mà còn là nhạc sĩ tài ba.

    Trong bản Trường ca ca múa nhạc "Đông Phương Hồng" quy mô ra mắt khán giả vào năm 1964, nghệ sĩ Hồ Tùng Hoa đã trình bày bài hát "Ngợi ca" do chính mình sáng tác, và đã thu được thành công rực rỡ. Ngoài bài hát "Ngợi ca" ra, còn bài "Đồng cỏ tươi đẹp là quê hương ta đó" cũng là bài hát đại diện do chính nghệ sĩ sáng tác.

    Từ đồng cỏ đến Quảng trường Thiên An môn

    Giơ cao cốc rượu vàng cất tiếng hát ngợi ca

    Cảm ơn Đảng Cộng sản vĩ đại

    Chúc phúc Mao Chủ tịch muôn năm

    Trong 9 đêm biểu diễn với chủ đề "Trăm hoa ngát hương-lá cờ Đảng phấp phới tung bay"  tại Cung văn hóa Dân tộc Bắc Kinh, các nghệ sĩ đã bày tỏ tình yêu chân thành của nhân dân đối với Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa bằng lời ca tiếng hát của mình, bày tỏ nỗi niềm cũng như chúc phúc của nhân dân trước gian nan của dân tộc và niềm vẻ vang của đất nước, đã chứng kiến sự thay đổi lịch sử, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn dắt dân tộc Trung Hoa từ một "Đông Á bệnh phu" trở thành con rồng lớn mạnh của Phương Đông.

    Bài hát "Đảng ơi, người mẹ thân yêu" do giọng ca nổi tiếng Trung Quốc Ân Tú Mai trình bày có lời ca như sau:

    Đảng ơi, người mẹ thân yêu

    Người là mẹ hiền nuôi con khôn lớn

    Người dạy con yêu mến Tổ quốc

    Người động viên con học văn hóa.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>