• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trăm hoa đua nở hiến dâng Đảng

    2011-06-28 17:24:07     cri

    Nghe Online

    Mồng1tháng7 là ngày mà mỗi người Trung Quốc đều ghi nhớ, đây là ngày kỷ niệm lần thứ 90 thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, để chào mừng ngày kỷ niệm trọng thể này, khắp các nơi trong cả nước Trung Quốc đang nô nức tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng để chào mừng, trong đó hoạt động tổ chức hợp xướng những bài hát Đỏ, tức là những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản, ca ngợi Tổ quốc Trung Hoa.

    Tại các khu chung cư, các đơn vị cơ quan nhà nước, thường vang lên tiếng hợp xướng những bài hát Đỏ. Đó là những giai điệu mạnh mẽ hào hùng, hễ nghe thấy là trong lòng rạo rực hẳn lên, phấn chấn hẳn lên, trước mắt như hiện lên quang cảnh của những năm tháng kháng chiến giữ nước hùng hồn.

    Biết bao năm tháng đã trôi qua, để bày tỏ lòng biết ơn và kính mến đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã không ngừng sáng tác nhiều bài hát ca ngợi Đảng. Trong đó có nhiều bài hát đã đi sâu vào lòng người, lưu truyền rộng rãi và trở thành những bài hát kinh điển. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay La Thành và Ngọc Ánh mời các bạn thưởng thức chương trình đặc biệt mang tựa đề "Trăm hoa ngát hương dâng lên Đảng".

    La Thành, mồng 1 tháng 7 năm nay là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đối với các bạn thính giả trẻ tuổi Việt Nam mà nói, có lẽ cảm thấy xa lạ đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, vậy nhân dịp này, chúng ta giới thiệu sơ qua với các bạn nhé.

    Vào đầu thế kỷ 20, Trung Quốc còn đang trong xã hội nửa phong kiến thuộc địa, thù trong giặc ngoài, nhân dân lầm than, một số chí sĩ thức thời Trung Quốc lúc bấy giờ đã hết sức nôn nóng đi tìm con đường cứu nước. Năm 1917, thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 10 Nga đã đưa chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Trung Quốc.

    Ngày 4 tháng 5 năm 1919, các giáo viên và sinh viên của trường Đại học Bắc Kinh và 12 trường đại học khác đã phát động phong trào "Ngũ Tứ" nổi tiếng, nhằm chống lại "Hội nghị hòa bình Pa-ri" của các nước đế quốc trà đạp chủ quyền của Trung Quốc.

    Sau phong trào "Ngũ Tứ", những người đi trước như Mao Trạch Đông, Đặng Trung Hạ, Chu Ân Lai v.v.dần dần hình thành lòng tin đối với Chủ nghĩa Mác.

    Từ năm 1920 đến năm 1921, các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải... lần lượt thành lập các tổ chức Đảng. Tối ngày 23 tháng 7 năm 1921, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập tại thành phố Thượng Hải. Mười ba đại biểu đại diện cho hơn 50 Đảng viên trong cả nước đã đến dự. Do sự quấy rối của bọn mật thám, vào ngày cuối cùng , hội nghị đành phải chuyển lên con thuyền du lịch trên hồ Nam huyện Gia Hưng tỉnh Chiết Giang.

    Đồng chí Mao Trạch Đông nêu rõ, Trung Quốc sản sinh ra Đảng Cộng Sản, đây là việc lớn khai thiên lập địa. Lúc bấy giờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có hơn 50 Đảng viên, trước mặt họ là nước Trung Quốc cũ đang trong muôn vàn khó khăn, chia năm sẻ bảy, đứng bên bờ vực bị mất nước.

    Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có hơn 80 triệu Đảng viên, đang dẫn dắt nước Trung Hoa mới đi lên con đường phồn vinh thịnh vượng, dân chủ văn minh, phát triển lên phía trước.

    Năm 1938, đồng chí Mao Trạch Đông đề nghị lấy ngày 1 tháng 7 hàng năm làm ngày khai sinh Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đã được thông qua. Đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đi qua chặng đường vẻ vang 90 năm.

    " Vượt qua núi tuyết đồng cỏ", là bài hát thứ sáu trong "Tổ khúc Trường Chinh-Hồng quân không sợ viễn chinh nan". Từ tháng 10 năm 1934 đến tháng 10 năm 1936, chiến lược của Hồng quân Công Nông dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đành phải di chuyển, tiến hành cuộc Trường chinh vĩ đại chưa từng có trong lịch sử. Với nghị lực hết sức phi thường, Hồng quân đã thoát khỏi vòng vây của mấy trăm nghìn quân Quốc Dân Đảng, vượt qua núi tuyết và đồng cỏ hoang vắng, trải qua hành trình hai vạn năm nghìn dặm, cuối cùng đã đến khu căn cứ cách mạng Thiểm Bắc.

    "Tổ khúc Trường Chinh" bao gồm 10 bài hát được sáng tác vào năm 1956, đã phác hoạ nên 10 bức tranh mô tả 10 khung cảnh chiến đấu khác nhau, bài "Vượt qua núi tuyết đồng cỏ", đã tái hiện quang cảnh chân thật hết sức gian của Hồng Quân trong quá trình Trường chinh, đã ca ngợi ý chí ngoan cường của các chiến sĩ Hồng quân chiến đấu với gió bão băng tuyết. Sau đây mời các bạn nghe bài hát "Vượt qua núi tuyết đồng cỏ":

    Tuyết trắng phau

    Đồng hoang dã

    Cao nguyên lạnh

    Hết lương thực

    Hồng Quân là người con gang thép

    Trăm tôi nghìn luyện không sợ khó

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>