• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai bài tản văn về Hà Nội của phóng viên Trương Gia Tường

    2010-03-01 19:24:26     cri

    Cảm xúc về màu xanh Hà Nội

    Du lịch Hà Nội, ấn tượng sâu sắc nhất nhất đối với tôi chính là màu xanh.

    Màu xanh trên quảng trường Ba Đình được ghép bằng những ô cỏ mượt mà vuông vắn tựa như một bức thảm "siêu lớn", du khách cứ ước ao được nằm trên thảm cỏ để cảm giác của mình nhẹ nhàng đi vào giấc mộng màu xanh.

    Màu xanh trong vườn hoa Lê-nin thì được xếp gọn gàng. Những con đường nhỏ, những thảm cỏ xanh rờn, những bụi cây xanh lục, và còn nữa là màu xanh xẫm của những gốc và khóm cây, tầng tầng lớp lớp, cao thấp so le nhau, thả bước trên con đường nhỏ quanh co chạy dài mà tựa như đang ngao du trong bức tranh thủy mặc.

    Cái "xanh" ở hồ Hoàn Kiếm thì lại một cảm giác rất nồng rất đậm. Bóng chiều tà, ngọn Tháp Rùa, gốc cổ thụ, còn nữa là những nhánh những cành cây vươn dài la đà trên mặt hồ, và màu xanh của cây cỏ tắm nhuộm lên tất cả, tạo dựng lên một môi trường êm ái tĩnh mịch mà trong đó bao hàm biết bao câu chuyện.

    Màu xanh của Hà Nội tràn ngập trong con mắt. Những thảm cỏ, những khóm tre bụi trúc, những gốc dừa ngọn cau, những cây xà cừ và bóng cây đa cây si trùm xuống mát rượi, bất kể ở đâu, màu xanh của Hà Nội đều vây quanh bạn. Nháy một pô ảnh, bạn trở thành một nhân vật trong bức tranh họa: Đó là nụ cười rạng rỡ trên nền ảnh màu xanh.

    Hà nội màu xanh với sức cuốn hút kỳ rượu là thứ gam bồng bột sức sống và để rồi người ta có thể gửi gắm vào đó biết bao mơ ước và hy vọng.

    Màu xanh Hà Nội lưu lại trong ống kính của tôi và lắng đọng trong lòng tôi.

      

    Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài tản văn ngắn "Cảm xúc về màu xanh Hà Nội" của phóng viên Tân Hoa xã Trương Gia Tường, lúc này trước mắt Ngọc Ánh là quang cảnh những thảm cỏ xanh mượt mà, cây cối xanh um của Hà Nội, trong lòng Ngọc Ánh như có một dòng ấm áp chảy qua, tư duy của Ngọc Ánh đang hướng về cố đô Hà Nội, đang liên tưởng đến muôn vàn các bạn thính giả Việt Nam đang có mặt bên máy thu thanh, chân thành cảm ơn các bạn quan tâm và dành tình cảm cho Ngọc Ánh, cho những chuyên mục mà Ngọc Ánh phụ trách. Xin chúc các bạn trong năm 2010 gặt hái được thành công, thành đạt và nhiều niềm vui.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>