• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai bài tản văn về Hà Nội của phóng viên Trương Gia Tường

    2010-03-01 19:24:26     cri

    Nghe Online

    Ngày 28 tháng 2 năm nay là rằm tháng Giêng, Người Trung Quốc gọi là Tết Nguyên Tiêu, đây là ngày rằm trăng đầy đầu tiên của năm 2010 âm lịch, sau rằm tháng Giêng mới được coi là hết tết. Trong giờ phút chia tay với Tết Nguyên đán quả là có chút bịn rịn, hôm nay cùng các bạn họp mặt trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần, cùng các bạn thưởng thức tản văn mượt mà, Ngọc Ánh cảm thấy trong lòng như đang đợi chờ người bạn đi xa về vậy.

    Chắc các bạn còn nhớ anh Trương Gia Tường, Phân xã trưởng Tân Hoa xã và là Phóng Viên cao cấp Tân Hoa xã Trung Quốc tác giả bài tản văn "Nhiếp ảnh chắp cho tôi đôi cánh bay cao bay xa" mà Ngọc Ánh từng giới thiệu trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần phát vào ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2009. Trong chương trình hôm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu các bạn bài tản văn hồi ký "Ấn tượng Hà Nội" cũng là của tác giả Trương Gia Tường, qua bài tản văn hồi ký này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tâm tư tình cảm của tác giả đối với Hà Nội trong suốt 18 năm từng sống và làm việc trên đất Việt bốn mùa cây cối xanh tươi.

    Ấn tượng Hà Nội

    Tôi sống và làm việc tại Hà Nội tổng cộng gần 20 năm. Hà Nội và người Hà Nội đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc.

    Mùa thu năm 1970, tôi theo Đoàn Nhà Báo Trung Quốc lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Nội. Sau đó kể từ năm 1971, tôi làm phóng viên Tân Hoa Xã thường trú tại Hà Nội lần lượt bốn nhiệm kỳ. Trong suốt 18 năm tại Việt Nam, tôi đã cảm nhận sâu sắc tình cảm nồng ấm hấp dẫn và vẻ đẹp độc đáo của thành phố Hà Nội và người dân Hà Nội , cảm nhận được những bước tiến nhảy vọt của Hà Nội sau hơn 30 năm chiến tranh.

    Hà Nội là thành phố đẹp nên thơ, bốn mùa cây cối xanh tươi, trăm hoa đua sắc. Tôi rất thích dạo bước quanh thảm cỏ Quảng trường Ba đình dưới ánh hoàng hôn, thích ngắm đầm sen chùa Một Cột, thích phóng tầm mắt ra Hồ Tây nhìn từng chiếc thuyền thư thải lướt trên mặt hồ, thích ngắm dòng xe máy náo nhiệt trên đường phố mỗi giờ tan tầm mà chỉ Hà Nội mới có. Là phóng viên, điều khiến tôi thích thú hơn cả là được trò chuyện với các bạn Việt Nam dù đã thân quen hay chỉ mới quen.

    Hà nội là một thành phố anh hùng. Tôi từng cùng với nhân dân Hà Nội trải qua năm tháng gian khổ nhất của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng trải qua 12 ngày đêm máy bay B-52 Mỹ ném bom Hà Nội, cùng lên tiếng chống lại tội ác xâm lược tàn bạo của Mỹ, cùng chung hưởng niềm vui trước việc ký kết hiệp định Pa-ri ngừng bắn năm 1973, khôi phục hòa bình ở miền Bắc Việt Nam. Tinh thần chiến đấu ngoan cường của nhân dân Hà Nội đã làm tôi xúc động và đã thôi thúc tôi. Mỗi bản tin, mỗi tấm ảnh tôi đưa đi từ Hà Nội, đều gói ghém tình cảm chân thành tự đáy lòng tôi bởi từng trải qua chiến tranh.

    Hà Nội là một đô thị đang tiến bước trên con đường hiện đại hóa. Kể từ năm 1975,Việt Nam giành được hoà bình thống nhất, đặc biệt là kể từ năm 1986, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, tôi vui mừng chứng kiến những bước tiến lớn lao của Hà Nội. Tới nay, Hà Nội đã ấn định quy hoạch phát triển theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2010, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa giáo dục đang được phát triển nhanh chóng. Các khu công nghiệp Sài Đồng, Nội Bài, Thăng Long ở ngoại thành Hà Nội đang gấp rút xây dựng, khách sạn 5 sao và nhiều tòa cao ốc hiện đại đã và đang mọc lên trong nội thành, đường xá được mở rộng, hàng hóa tràn trề. Trong khi chuyện trò với các bạn Hà Nội, tôi cảm thấy mức sống của nhân dân Hà nội đang ngày càng được nâng cao rõ rệt.

    Hà Nội là một đô thị chứa chan tình hữu nghị. Trong những năm tháng sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đã được sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ về nhiều mặt của các bạn Hà Nội . Trước khi về nước, từ các cụ bảy tám chục tuổi cho đến các cháu trong trường mẫu giáo đều bày tỏ tình cảm chân thành với tôi bằng các hình thức khác nhau. Thực ra, đó cũng chính là tình hữu nghị đối với đất nước láng giềng Trung Quốc. Tôi sẽ không bao giờ quên lời ân cần nhắn nhủ của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tôi thầm nhắc nhở mình rằng, sau này bất cứ ở cương vị nào, tôi vẫn làm theo lòng mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, tiếp tục dốc sức cho việc tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Trung-Việt.

    Hà Nội có đường phố, phong cảnh mà tôi quen thuộc, có những người bạn và tình cảm chân thành mà tôi trân trọng. Dù có đi đâu về đâu, Hà nội vẫn luôn ở trong trái tim tôi. Đúng như các bạn bè hai nước Trung Quốc và Việt Nam thường nói, cũng như tỉnh Giang Tô, Bắc Kinh Trung Quốc, có thể nói, Hà Nội là quê hương thứ ba của Trương Gia Tường.

    Hà Nội mãi mãi trong trái tim tôi. Tôi chân thành chúc phúc Hà Nội, chúc Hà Nội phồn vinh thịnh vượng, ngày càng tươi đẹp, chúc người Hà Nội an khang hạnh phúc, vạn sự như ý.

    Mười tám năm sống và làm việc tại Việt Nam, anh có cảm tình nồng hậu và chân thành với nhân dân Việt Nam. Hà Nội là một đô thị bốn mùa cây cối xanh tươi, là phóng viên sống lâu năm tại Hà Nội, vậy cảm xúc về màu xanh của anh Gia Tường đối với Hà Nội như thế nào nhỉ? Tiếp theo, Ngọc Ánh xin giới thiệu bài tản văn "Cảm xúc về màu xanh Hà Nội" của anh Trương Gia Tường.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>