• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà văn A Lai: thấu hiểu thần sắc con mắt của người dân tộc Tạng

    2010-10-28 15:41:45     CRIonline

    Nhà văn A Lai có sự từng trải cuộc sống khá phong phú, ông từng làm nông dân, công nhân thủy lợi, lái xe công nông, biết thao tác những máy móc phức tạp. Sau khi tham gia kỳ thi đại học, A Lai thi đỗ một trường sư phạm, và trở thành một giáo viên dạy ở nông thôn sau khi tốt nghiệp. Đến năm 1997, như những người trẻ ấp ủ ước mơ, A Lai rời khỏi thảo nguyên A Bá ông đã sống hơn 30 năm, và đến Thành Đô làm biên tập ở tạp chí "Thế giới Viễn tưởng". Trong thời gian 10 năm, A Lai từ biên tập trở thành Tổng biên tập, Giám đốc, hiện nay tạp chí "Thế giới Viễn tưởng" đã là một trong những tạp chí viễn tưởng có lượng phát hành lớn nhất trên thế giới.

    Kể từ khi bắt đầu sáng tác văn học vào thập niên 80 của thế kỷ 20, A Lai cả thảy đã xuất bản tập thơ "Sông Thoa Ma", tiểu thuyết "Bụi trần lắng đọng", "Núi trống không", "Vua Gesaer" v.v. So với các tác giả cùng lứa tuổi, tác phẩm của A Lai không nhiều lắm, nhưng tác phẩm nào cũng là tác phẩm xuất sắc.

    Đề cập đến văn học đã mang lại những gì cho mình, A Lai cho rằng, văn học làm cho sự sống của ông được mở rộng và không giới hạn, khiến ông có sự cảm nhận và từng trải khác với người bình thường. Ông nói:

    "Tôi cho rằng, văn học giúp tác giả tìm kiếm và mở rộng tình cảm và sự sống. Tôi thường nghĩ, tôi chỉ có thể sống được mấy chục năm, sáng tác văn học đã mở rộng một cách hiệu quả thời gian mấy chục năm của tôi. Trong tình trạng không sáng tác văn học, tôi sống cuộc sống như người bình thường, trong tình trạng sáng tác văn học, tôi lại thêm được sự từng trải mới, có thế giới riêng của tôi, có sự cảm nhận và từng trải khác với bản thân tôi."

    Hiện nay, nhà văn A Lai vẫn đang tiếp tục sáng tác văn học, tiếp tục kể lại câu chuyện của người dân tộc Tạng trong môi trường biến thiên lịch sử.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>