• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà văn A Lai: thấu hiểu thần sắc con mắt của người dân tộc Tạng

    2010-10-28 15:41:45     CRIonline

    Ở bản làng hẻo lánh đậm đà bản sắc chân quê, dưới sự hun đúc của gia tộc và môi trường thiên nhiên, A Lai dần dần lớn khôn và trưởng thành. Văn hóa thần bí và những câu chuyện huyền thoại kể không bao giờ hết đã mang lại cảm hứng sáng tác bất tận cho A Lai.

    A Lai cho rằng, tiểu thuyết "Bụi trần lắng đọng" là tác phẩm đáng giới thiệu nhất của mình.

    "Đến nay, tác phẩm đáng giới thiệu nhất của tôi vẫn là tiểu thuyết 'Bụi trần lắng đọng', bộ tiểu thuyết này có lẽ vẫn là sự tổng kết tốt nhất đối với lịch sử cận đại của dân tộc Tạng."

    Tiểu thuyết "Bụi trần lắng đọng" viết từ góc độ con trai "ngây ngô" của một Thổ ty Tây Tạng, miêu tả bộ tộc dân tộc Tạng bị thống trị dưới chế độ Thổ ty, thể hiện toàn diện những biến thiên của dân tộc Tạng trong lịch sử cận đại. Năm 2000, tác phẩm này được trao Giải Văn học Mao Thuẫn—giải thưởng tối cao dành cho truyện dài của Trung Quốc, A Lai cũng trở thành nhà văn dân tộc Tạng duy nhất được trao giải thưởng này từ trước đến nay. Tính đến nay, tiểu thuyết "Bụi trần lắng đọng" đã được dịch sang 16 thứ tiếng và phát hành trên toàn cầu.

    Mặc dù như vậy, nhà văn A Lai vẫn cho rằng tác phẩm của ông không thể thay mặt được toàn bộ người dân tộc Tạng. Ông nói, mỗi người có sự theo đuổi về tinh thần và vật chất khác nhau, ông không thể thay mặt người khác được. Nhưng ông cố gắng làm cho độc giả thông qua tác phẩm của ông dần dần đến gần với Tây Tạng, để độc giả thấu hiểu được thần sắc con mắt của người dân tộc Tạng.

    "Toàn bộ tác phẩm của tôi đều nhằm mục đích này, tôi mong độc giả thấu hiểu được thần sắc con mắt của người dân tộc Tạng, như vậy cũng có nghĩa là mong giúp độc giả tăng thêm sự hiểu biết đối với nền văn hóa dân tộc Tạng và dân tộc Tạng. Tôi mong rằng, sau khi tôi nhắm mắt, từ biệt thế gian, toàn bộ tác phẩm của tôi tích lũy được hiệu ứng này, hoặc thể hiện được sự nỗ lực của tôi."

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>