• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên hoan văn hóa nghệ thuật dân gian Nam Kinh đậm đà bầu không khí tết Nguyên Đán

    2010-03-18 19:07:02     cri

    Ngoài nghệ sĩ địa phương Nam Kinh ra, nghệ sĩ dân gian các địa phương khác cũng tích cực tham gia liên hoan này.

    Anh Trần Diệu từ nhỏ yêu thích nghệ thuật cắt giấy. Năm 1997, tình cờ một vụ tai nạn giao thông khiến anh bị tàn tật hai chân. Vì lý tưởng làm nghệ sĩ cắt giấy, anh Trần Diệu chống gậy, mang theo va li, rời khỏi quê hương Như Cao đến lập nghiệp ở Nam Kinh. Anh không ngừng nghiên cứu, dần dần trở thành nghệ sĩ mỹ nghệ cấp quốc gia. Hiện nay, anh Trần Diệu kinh doanh hai cửa hàng chuyên bán tác phẩm cắt giấy, đưa tác phẩm nghệ thuật cắt giấy dân gian đi vào thị trường một cách thành công, anh còn dùng tiền tiết kiệm mua căn hộ ở Nam Kinh. Nhiều bạn nói đùa với anh rằng, anh dùng dao cắt lấy căn hộ. Anh Trần Diệu nói:

    "Tác phẩm cắt giấy dân gian tạo bầu không khí vui mừng, nhất là vào dịp tết, nó có thể tạo bầu không khí lễ hội. Người dân dùng tác phẩm cắt giấy để trang trí nhà ở, đặc biệt nhân dịp tết Nguyên Đán, người dân rất thích tác phẩm cắt giấy. Đặc điểm của tác phẩm cắt giấy của tôi là được dùng vào cuộc sống của người dân, tôi cho rằng như vậy mới là tôn vinh, kế thừa và bảo tồn văn hóa phong tục dân gian."

    Một đặc điểm của hàng thủ công mỹ nghệ dân gian là có ngụ ý phong phú, giầy đầu hổ, mũ đầu hổ do anh Cao Dũng làm thì rất cầu kỳ. Anh nói:

    "Ngày xưa người ta nói, sờ đầu con hổ, không lo ăn uống; sờ miệng con hổ, xua đuổi gian tà và yêu ma; sờ thân con hổ, từng bước thăng chức; sờ lưng con hổ, vinh hoa phú quý; sờ đuôi con hổ, thập toàn thập mỹ. Các thứ nói trên đều gửi gắm lời chúc phúc tốt đẹp của cha ông đối với con cháu."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>