• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mối tình sâu nặng của hai ông cháu dành cho đất nước Trung Quốc qua bài dự thi dày 405 trang

    2010-11-29 18:30:32     cri

    Thu Huyền: Em thì không nghe được nhiều như ông ạ, em dùng máy tính lên mạng xem ạ, hôm nào cũng xem ạ.

    Ngọc Ánh: Thế Thu Huyền thấy trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trình bày như thế có hay không?

    Thu Huyền: Em thấy trang web này rất là bổ ích ạ.

    Ngọc Ánh: Thế thì trong quá trình làm bài dự thi với ông thì Ngọc Ánh phát hiện Thu Huyền đã download rất nhiều ảnh, bài viết liên quan đến Triểm lãm Thế giới Thượng Hải.

    Thu Huyền: Dạ, vâng ạ. Em truy cập thường xuyên và hầu như ngày nào cũng xem, nắm tin tức và load về ạ.

    Ngọc Ánh: Thế trong quá trình theo dõi như thế thì Thu Huyền cảm thấy mình đã am hiểu sâu hơn về đất nước Trung Quốc chưa?

    Thu Huyền: Dạ, vâng ạ. Em thì rất thích lịch sử đất nước Trung Quốc từ lâu rồi chị ạ. Và nhất là về lịch sử của Trung Quốc thuộc các triều đại ạ. Em có học tiếng Trung Quốc từ một năm trước, bây giờ thì học lại ạ.

    Ngọc Ánh: Thế Thu Huyền yên tâm, chị sẽ gửi cho Thu Huyền một tập sách về học tiếng phổ thông để em học theo nhé.

    Thu Huyền: Dạ, vâng ạ. Em đã học qua hai tập rồi ạ.

    Ngọc Ánh: Thế bây giờ có sách mới thì chị gửi cho Thu Huyền nhé.

    Thu Huyền: Dạ, vâng ạ.

    Ngọc Ánh: Chiều nay chị gọi điện cho ông, thế ông đã gọi điện cho Thu Huyền chưa?

    Thu Huyền: Dạ, có ạ. Ông cũng gọi từ lúc tối ạ.

    Ngọc Ánh: Thế thì xin báo cho Thu Huyền biết là,  bài dự thi rất công phu của hai ông cháu Thu Huyền gửi đến tuy đã muộn do cuộc thi đã kết thúc, nhưng đây là một bài thi rất đặc biệt, rất là công phu, do đó mà chúng tôi quyết định gửi chứng chỉ cũng như là quà kỷ niệm cho hai ông cháu, Thu Huyền có thích không nào?

    Thu Huyền: Dạ, vâng ạ. Em rất thích ạ.

    Các bạn thân mến, tuy bài dự thi của hai ông cháu Vũ Đình Kỵ và Nguyễn Thị Thu Huyền đến muộn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định bình bài dự thi rất dày rất đẹp này là giải nhất, ngoài ra còn bài dự thi của bạn Đinh Xuân Đạt ở Quảng Lộc Quảng Trạch tỉnh Quảng cũng rất xuất sắc và cũng đoạt giải nhất, và đều có chứng chỉ và quà kỷ niệm của giải nhất Cuộc thi "Triển lãm thế giới Thượng Hải" do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức.

    Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh, Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá -Đại sứ quán Trung Quốc, 46 phố Hoàng Diệu -Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>