• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mối tình sâu nặng của hai ông cháu dành cho đất nước Trung Quốc qua bài dự thi dày 405 trang

    2010-11-29 18:30:32     cri

    Ngọc Ánh: Vâng, thế bây giờ chúng ta sẽ nói về bài dự thi của bác nhé. Trước hết, Ngọc Ánh xin hỏi bác, bài dự thi này bác và cháu gái bác đã làm trong bao lâu ạ?

    Đình Kỵ: Dạ, vâng, báo cáo với chị là hai ông cháu tôi bắt đầu làm từ khi có cuộc thi phát sóng trên Đài, chúng tôi thường xuyên nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói tiếng Việt, nghe thì cũng đã lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới nghe, khi có cuộc thi "Tìm hiểu về Triển lãm Thế giới Thượng Hải", đầu tiên chúng tôi ghi âm bằng máy ghi âm cá nhân, xong rồi chúng tôi phải lấy từ máy ghi âm ra toàn bộ 5 cái câu hỏi liên quan đến Triển lãm Thế giới Thượng Hải, cách làm thì là như thế, với tâm huyết của mình, tôi thì lớn tuổi rồi, cũng biết là mối tình hữu nghị sâu nặng giữa Việt Nam-Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Mao Trạch Đông dầy công xây dựng và vun đắp, và nhất là giữa nhân dân hai nước chúng ta, chúng tôi thấy rằng đây là một cơ hội để thể hiện tấm lòng của mình đối với tình hữu nghị đó, cháu gái tôi thì thường xuyên học tiếng phổ thông Trung Quốc, nếu như được giải và được đi Trung Quốc thì hay quá, đấy là lý tưởng, thế là hai ông cháu tôi phân công nhau, đi tìm các cái tư liệu trên báo chí Viết Nam viết về đất nước Trung Quốc, viết về mối quan hệ giữa nhân dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, các hình ảnh về đất nước Trung Quốc trên một số tạp chí của Trung Quốc, chúng tôi giữ lại được những hình ảnh đó đã lâu lắm rồi, chúng rất quý giá. Bước thứ 2, cháu tôi truy cập trang web của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi tuy đã già, 74 tuổi rồi, mắt thì cũng kém, nhưng mà vẫn cố gắng  viết bằng tay, không đánh máy, viết bằng tay trong quá trình mình làm, lại càng thể hiện được mối tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc, đây là một dịp rất tốt, khi làm xong tôi đóng thành một quyển và mang đi Hà Nội, đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, nhờ một người phiên dịch đến để gặp các anh các chị của Đại sứ quán Trung Quốc. Quá trình làm và nộp bài dự thi này là như thế.

    Ngọc Ánh: Chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm của bác, chính vì vậy mà Ngọc Ánh hôm nay đã đặc biệt gọi cuộc điện thoại này để chuyện trò và tâm sự với bác, Ngọc Ánh cũng xin thông báo cho bác là, tập bài dự thi rất là đẹp, rất là đặc biệt này của bác sẽ là một món quà rất quý và chúng tôi sẽ lưu giữ lại và làm vật kỷ niệm để chào mừng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập 70 năm vào sang năm, và chúng tôi sẽ đem ra trưng bày cho tất cả các cán bộ và tất cả các ban ngoại ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng như tất cả các khách tham quan nước ngoài đến thăm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chứng kiến bài dự thi của ông cháu bác nhé. Ngọc Ánh cũng xin tìm hiểu về bác trước đây bác làm công tác gì và nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc bắt đầu từ năm nào?

    Đình Kỵ: Tôi nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát bằng tiếng Việt từ lâu rồi, Ban Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tôi nhớ chỉ sau ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, như vậy tôi đã nghe từ năm 56,57 cơ, và phương thức nghe thì cũng qua từng giai đoạn một, từ những cái năm 60,70 trở về đây thì sóng rất rõ ràng và khoẻ, tôi thường xuyên nghe Đài và theo dõi về đất nước Trung Quốc qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, thì chúng tôi thấy rằng là tin tức cập nhật toàn thế giới và đất nước Trung Quốc, ngoài Đài Phát thanh của chúng tôi ra, thì chúng tôi thường xuyên nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và cập nhật được rất nhiều tin tức thời sự, Hộp thư Ngọc Ánh thì có những  cuộc thi nhỏ nhỏ, như vừa rồi Đài cũng kết hợp tổchức một cuộc thi hát giữa Việt Nam và Trung Quốc, về bản thân tôi, tuổi thì cao, học tiếng Trung Quốc thì rất là khó, mỗi ngày 2 chữ thôi, nhưng mà vẫn rẫt là khó, cháu gái tôi học đã khá khá rồi, chính vì thế nên cháu gái rất thích.

    Ngọc Ánh: Thế thì Ngọc Ánh cũng xin hỏi bác trước khi về hưu bác làm công tác gì ạ?

    Đình Kỵ: Dạ, tôi đi bộ đội, đánh Pháp và đánh Mỹ, tấm lòng biết ơn của tôi đối với Đảng và nhân dân Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam, ngay trong thời gian chống Mỹ đánh nhau ác liệt, bên cạnh là một người bạn lớn là Đảng và nhân dân Trung Quốc, từ những cái rất nhỏ, từ một cái máy lửa, chúng tôi được các bạn Trung Quốc giúp đỡ, ngay bản thân chúng tôi là những người lính đều rất biết ơn.

    Có thể nói tình hữu nghị hai nước Trung-Việt được vun đắp qua nhiều thế hệ từ lãnh đạo hai nước cho đến người dân bình thường. Rất nhiều người lính Cụ Hồ năm xưa như bác Vũ Đình Kỵ có lẽ có sự cảm nhận sâu sắc hơn về mối tình anh em Trung-Việt được thử thách trên chiến trường chống Pháp và chống Mỹ năm xưa. Vậy, thế hệ trẻ hai nước Trung-Việt trong thời đại phát triển ngày nay có sự nhìn nhận như thế nào về mối tình hữu nghị của hai nước. Ngọc Ánh rất hân hạnh đã có dịp tham gia đưa tin về cuộc thi chung kết "Tiếng hát Hữu nghị Trung –Việt" vừa diễn ra tốt đẹp tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc, đã cảm nhận tình cảm của các bạn trẻ hai nước qua lời ca tiếng hát hữu nghị. Và giờ đây, lại có dịp đối thoại với bạn Nguyễn Thị Thu Huyền cháu ngoại của bác Vũ Đình Kỵ, mời các bạn nghe bạn Thu Huyền bộc bạch tình cảm của mình đối với đất nước và con người Trung Quốc qua cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm thế giới Thượng Hải" bằng tập bài dự thi dày 405 trang của mình:

    Ngọc Ánh: Xin chào Thu Huyền, mình là Ngọc Ánh, phát thanh viên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, lúc này đang ở Bắc Kinh, trụ sở của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gọi điện cho Thu Huyền, Ngọc Ánh nhận được bài dự thi rất là công phu, rất là đẹp của Thu Huyền và ông Vũ Đình Kỵ, 74 tuổi, từ thành phố Hải Dương gửi đến, và hai ông cháu đã làm rất công phu, thế xin hỏi Thu Huyền bắt đầu nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ năm nào?

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>