• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm Hữu nghị Trung- Việt tiếng nói lời ca cất lên từ CRI

    2010-01-18 16:53:07     cri

    Ngọc Ánh: Chào anh, xin anh tự giới thiệu để Ngọc Ánh cùng làm quen?

    Đình Quyền: Tôi là Phạm Đình Quyền, phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.

    Ngọc Ánh: Là phóng viên ảnh, tin rằng đi tới đâu, anh cũng thường xuyên quan sát khung cảnh, cảnh vật, và con người. Chuyến này anh đến thăm Trung Quốc, anh cảm thấy tấm ảnh về phong cảnh đất nước Trung Quốc mà anh chứng kiến sẽ để lại những kỷ niệm gì trong tâm trí anh ?

    Đình Quyền: Tôi cũng là một thính giả lâu năm của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, đặc biệt lần đầu đến Bắc Kinh, đến Trung Quốc, ấn tượng nhất đối với tôi là dù biết trước đất nước Trung Quốc rất đẹp, con người Trung Quốc rất nồng ấm tình cảm, nhất là đối với người Việt Nam, nhưng hai bất ngờ đối với tôi khi đặt chân đến đây là cảnh đẹp vượt sức tưởng tượng của tôi, sự nồng ấm cũng như tình cảm hữu nghị của các bạn Trung Quốc đối với chúng tôi vượt quá sức tưởng tượng, đến mức những người Việt chúng tôi cảm thấy áy náy vì các bạn đón tiếp tận tình và chu đáo quá. Điều thứ hai, qua rất nhiều năm, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trước đây là Đài Tiếng nói Bắc Kinh phát triển rất nhanh, trang thiết bị hiện đại, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, vẫn là giọng nói nồng ấm ngày nào, vẫn tràn đầy tình cảm với nhân dân Việt Nam, với đất nước Việt Nam, nhất là khi các bạn nói về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

    Ngọc Ánh: Hôm nay khi các anh tâm sự, chuyện trò như thế này, Ngọc Ánh xúc động muốn rơi nước mắt, Ngọc Ánh cũng như các anh chị em trong Ban làm trên sóng nhiều năm, rất mong, rất khát khao tình hữu nghị hai nước ngày càng ấm áp, gắn bó, bởi vì "môi hở răng lạnh". Chúng em bên Đài này cũng cố gắng hết sức mình. Qua nhiều thư của các bạn thính giả, biết rằng hầu như các bạn đều rất mong tình hữu nghị hai nước chúng ta ngày càng gắn bó, có thể vượt qua thử thách của thời gian, của mọi tình huống, bất kể tình huống gì xảy ra chúng ta cũng luôn tốt với nhau. Tin rằng các anh là những phóng viên, các anh cũng cố gắng viết nhiều bài, tranh ảnh ca ngợi, góp phần như viên gạch, viên sỏi để nhịp cầu hai nước chúng ta gắn bó, bền chặt hơn. Ngọc Ánh xin hỏi, các anh thích bài hát gì trong thời kỳ kháng chiến của Việt Nam?

    Ngọc Ánh: Tôi thích bài hát "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây", phổ thơ Phạm Tiến Duật.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>