• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm Hữu nghị Trung- Việt tiếng nói lời ca cất lên từ CRI

    2010-01-18 16:53:07     cri

    Ngọc Ánh: Xin cảm ơn những lời nói rất tốt đẹp cũng như lời chúc chân thành của anh. Thế còn anh, suốt từ đầu tới giờ, anh rất muốn nghe những giọng nói của những người mà các anh từng nghe qua làn sóng điện và hiện nay đã tay bắt mặt mừng với nhau, mà lại muốn nghe qua phương tiện thực hiện âm thanh đó tại phòng thu của Đài chúng tôi xem âm thanh đó có đúng không. Vậy lúc này đây, anh có cảm nhận gì và cảm thấy có giống giọng đọc mà anh đã nghe không?

    Văn Hiệp: Tôi cảm thấy rất vui khi được đến Ban Việt ngữ Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Có lẽ quá bất ngờ bởi không nghĩ được gặp lại Lệ Quyên, Ngọc Ánh, những người mà tôi thường xuyên nghe. Ở Việt Nam, tôi hay nghe chương trình này, và hấp dẫn nhất là chương trình đọc truyện. Những năm chiến tranh, những năm chống Mỹ cứu nước, chiếc đài Xiong Mao gắn với con người Việt Nam. Ngày xưa đài đeo hông này quý lắm, nghe tin chiến tranh, tin Trung Quốc, bây giờ đài Xiong Mao không còn nữa, nhưng tôi vẫn có chiếc ra-đi-ô cứ mỗi tối lại nghe một số chương trình, rất cảm động.

    Ngọc Ánh: Tin rằng trong thời kỳ chiến tranh, được nghe tiếng nói từ Bắc Kinh truyền đến, có thể tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần chống Mỹ ngày xưa của nhân dân Việt Nam nói chung cũng như là những người trực tiếp trên chiến hào nói riêng phải không ạ?

    Văn Hiệp: Quả đúng như vậy, vì những năm chiến tranh, ngoài vật chất Trung Quốc ủng hộ cho Việt Nam ra thì còn tinh thần, tinh thần qua tiếng nói, làn sóng ra-đi-ô động viên khuyến khích anh em "tất cả ra mặt trận".

    Ngọc Ánh: Các anh đến thăm Bắc Kinh vào đúng dịp hai nước Trung- Việt chúng ta kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước, vậy tin rằng tâm trạng của anh lúc này khác với tâm trạng khi ở trong nước chứ ạ?

    Văn Hiệp: Trước khi tôi sang đây, Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã Trung Quốc đã chuẩn bị triển lãm ảnh, đây là hoạt động đầu tiên để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ở Hà nội, Việt Nam cũng đang có không khí chuẩn bị rất sôi nổi, rất nhộn nhịp như ở Bắc Kinh. Thông tấn xã Việt Nam chúng tôi cũng tập trung hết lực lượng anh em, từ Ban lãnh đạo cơ quan đến anh em phóng viên biên tập tập trung ngày đêm lựa chọn những bức ảnh sinh động nhất về quan hệ Việt Nam và Trung Hoa, để trưng bày tại triển lãm.

    Ngọc Ánh: Anh là một trong những thính giả, đồng thời cũng là một trong những người góp sức vun đắp tình hữu nghị Trung- Việt. Lúc này đây, trong giờ phút này, đứng tại trụ sở Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, điều anh muốn nói nhất là điều gì ạ?

    Văn Hiệp: Tôi tên là Lê Văn Hiệp, tôi là phóng viên thường trú ở nhiều nơi trong nước, và bây giờ về làm quản lý, là Phó chánh văn phòng Thông tấn xã Việt Nam. Điều tôi muốn nói nhất là chúc cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Hoa đời đời bền vững.

    Ngọc Ánh: Chúng ta đồng nghiệp với nhau, anh đi nhiều nơi rồi, vậy đây là lần thứ mấy anh đến Trung Quốc ?

    Văn Hiệp: Tôi lần đầu tiên đến Trung Quốc.

    Văn Hiệp: Cảm nhận của anh lúc này ở Trung Quốc và trước khi đặt chân đến Trung Quốc có gì khác với tưởng tượng không?

    Văn Hiệp: Điều mà chúng tôi luôn luôn nghĩ, trước khi sang là về thời tiết. Ở Việt Nam, mọi người nói Trung Quốc lạnh lắm, nhưng khi sang đến bên này, dù chúng tôi thấy lạnh thật nhưng rất ấm lòng , bởi vì sang đây được anh em đồng nghiệp đón tiếp rất nhiệt tình, nên chúng tôi cũng thấy rất ấm lòng.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>