Sảnh Hoa

Chương trình đặc biệt mừng xuân Nhâm Dần: Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!

02-02-2022 16:18:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hôm nay là Ngày 2/2/2022, Mồng 2 Tết Nhâm Dần. Sảnh Hoa xin chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng! Vạn sự như ý!

Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!_fororder_src=http___www.fzbm.com_public_file_202110_26_3hu0ooj4gtn5900&refer=http___www.fzbm

Thời gian thấm thoát như thoi đưa,  vượt qua muôn trùng núi  non năm Tân Sửu, mở ra một chương mới của năm Nhâm Dần. Năm Tân Sửu phi thường đã để lại dấu ấn huy hoàng của sự phát triển chung hai nước Trung-Việt, đồng thời thổi bùng ước mơ của biết bao người dân. Tạm biệt năm Tân Sửu khó quên, trong dịp năm mới, các nhân sỹ các giới hai nước Trung-Việt đều có mong ước và mong đợi gì? Nếu dùng một cụm từ để tổng kết một năm qua, các bạn sẽ dùng từ gì vậy? Xin mời các bạn hãy đi theo Sảnh Hoa, xem mọi người có những mong đợi gì nhé?

Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!_fororder_微信图片_20220127155041

Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Ngọc Quyền, Bếp trưởng của Hệ thống Nhà hàng SUSU Việt Nam tại Bắc Kinh. Năm nay là năm thứ 10 tôi làm việc tại Bắc Kinh. Năm Tân Sửu vừa qua, nếu dùng một từ để khái quát và tổng kết cả năm của mình, tôi sẽ dùng một từ ‘hân hoan’. Vì năm ngoái, trong bối cảnh đại dịch hoành hành trên toàn cầu, nhà hàng SUSU chúng tôi vẫn kinh doanh và hoạt động bình thường, hơn nữa, năm ngoái chúng tôi đã mở cửa hàng chi nhánh thứ 8 tại Bắc Kinh, lượng khách và số doanh thu vẫn tăng bình ổn. Thậm chí doanh thu tăng đột biến ngoài mong muốn của chúng tôi. Trong năm mới, mong đại dịch sớm được khống chế và chấm dứt, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra thêm nhiều món ăn ngon mới của Việt Nam tới người dân Trung Quốc và quốc tế, hoan nghênh các bạn đến nhà hàng SUSU để thưởng thức những món ăn chính thống Việt Nam, để văn hóa ẩm thực Việt Nam được lan toả khắp cả nước Trung Quốc và được nhiều người biết đến".

Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!_fororder_微信图片_20220127155058

Chúc mừng anh Quyền nhé, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, gặt hái nhiều niềm vui và thành quả. Trong cuộc sống có những lúc gặp niềm vui nhưng cũng có lúc gặp phải điều không như ý. Người tiếp theo, anh ấy nói dùng một từ để tổng kết cho công việc của mình trong năm ngoái thì đó chính là ‘thử thách’. Cách đây không lâu, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây chỉ cách Việt Nam  một con sông đã xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Điều này đã khiến anh Lưu Thượng Hiến, một nhân viên của khu chung cư Hoa Khê, thành phố Đông Hưng trải qua khoảng thời gian cuối năm bận rộn. Chúng ta hãy cùng nghe niềm mong ước của anh trong năm mới nhé.

Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!_fororder_dongxing

“Chúng tôi là những cán bộ tiếp xúc với quần chúng nhiều nhất, bỏ nhiều công sức trong công tác phòng chống dịch bệnh. Năm 2022, điều tôi mong muốn là mong  dịch bệnh sớm kết thúc và cùng cả nhà đến thăm Việt Nam, đi sang biên giới, ngắm phong cảnh Việt Nam, mua ít hàng tại cửa hàng miễn thuế, cũng mong tình hình dịch Covid-19 sớm kết thúc, để tình hình biên mậu có thể nhộn nhịp như trước kia”.

Cảm ơn bạn Lưu Thượng Hiến cũng như nhiều nhân viên tiền tuyến chống dịch, chính nhờ vào lòng dũng cảm và trách nhiệm của họ, mà đông đảo người dân bình thường như chúng ta mới có cuộc sống yên bình. Cuộc sống và công việc của một lưu học sinh Việt Nam tại Thượng Hải là Mai Thị Hoài Thương cũng bị xáo trộn vì  dịch bệnh. Năm nay, Hoài Thương đã chọn ở lại Thượng Hải. Bạn Thương thấy cụm từ “đột phá” rất phù hợp bản thân mình. Để cuộc sống trong dịp Tết có chút sắc màu, Mai Thị Hoài Thương đã tham dự “Lễ hội bán hàng Tết trên mạng” Trung Quốc, trở thành một “MC nước ngoài” bán hàng trực tuyến trên mạng. Bạn Hoài Thương nhận thấy, nhờ sự tiện lợi trên mạng, nhiều người dân Trung Quốc đã gửi hàng Tết cho người thân nơi xa, gửi ảnh về hợp thành bức ảnh gia đình sum họp,v.v, các loại hình thức “sum họp trên mạng”, không chỉ tạo thêm hương vị đặc sắc trong dịp Tết, mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!_fororder_Le Hoai Thuong

“Rất hân hạnh được làm một MC bán hàng trực tuyến trong dịp Tết. Chúng tôi mong muốn đưa tất cả mọi người ‘di du lịch’ chỉ bằng một cú ‘click’ trong thời kỳ dịch bệnh này, giúp người tiêu dùng trực tuyến biết đến câu chuyện cà phê chất lượng cao của Việt Nam với một trải nghiệm vô cùng độc đáo và khó quên. Nhân dịp Tết Nhâm Dần, em xin kính chúc tất cả khán thính giả Đài CRI một năm mới an khang thịnh vương, mong cho mối quan hệ giao thương, văn hóa của Trung Quốc, Việt Nam ngày càng phát triển.”

Trong cuộc đời có niềm vui, cũng có những lúc mờ mịt, có thách thức, có đột phá … Sau một thời gian lên men, chúng có thể thành hồi ức thơm nồng như rượu ngon. Năm 2022, đang chờ đợi chúng ta cùng sáng tạo, chúc mọi người những điều tốt lành trong năm mới! Sau đây, xin mời các bạn cùng thưởng thức bài hát “Sắp có việc mừng” của ca sỹ Trung Quốc Đại Trương Vĩ trình bày. Lời ca có đoạn:

“Bầu trơi đầy ngôi sao sáng, sắp có việc mừng tới,

Cuộc đời như một giấc mộng tuyệt đẹp

Không vì thành công của ai, cũng không bị ai coi thường

Tự nhiên sắp có việc mừng.”.

Chào mừng các bạn quay trở lại Chương trình Mồng 2 Tết Nhâm Dần của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Cho dù các bạn cảm thấy trong năm qua thế nào, những thứ đã qua thì sẽ đều trở thành quá khứ, mong những điều vui vẻ và tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Đúng như Thế vận hội Tô-ky-ô năm ngoái đã mang lại nhiều ký ức tốt đẹp cho chúng ta, tinh thần Ô-lim-pích đã mang lại cho chúng tôi động lực vô hạn. Trong trận bán kết chạy 100 mét nam tại Thế vận hội Tô-ky-ô năm ngoái, đã có sự đột phá khiến mọi người phấn khích. Vận động viên Trung Quốc Tô Bính Thiêm đã phá kỷ lục châu Á trong trận bán kết chạy 100 mét nam với thành tích 9'83'', trở thành vận động viên“người bay”Châu Á đầu tiên lọt vào vòng chung kết Thế vận hội, đây cũng là niềm kiêu hãnh của đông đảo người dân châu Á chúng ta. Trong năm mới, anh Tô Bính Thiêm cũng có niềm mong ước của mình, anh cho biết, mình sẽ tiếp tục khám phá tiềm năng của mình để đạt thành tích cao hơn.

Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!_fororder_src=http___x0.ifengimg.com_ucms_2021_32_869B4239D3017BEDDD3D0F5AF7E004336271CA5C_size66_w1024_h683&refer=http___x0.ifengimg

“Trong giải đấu cả năm 2021, bản thân tôi rất phấn khởi, mục tiêu đặt vào đầu năm đã hoàn thành. Mong năm 2022 mình sẽ đạt được các thành tích tốt tại các giải thi đấu”.

Còn hai ngày nữa, Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022 sẽ mở màn. Các vận động viên môn thể thao băng tuyết đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng thể hiện tinh thần Ô-lim-pích “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn, đoàn kết hơn” với trạng thái thi đấu tốt đẹp, phẩm chất ý chí ngoan cường. Trung Quốc một lần nữa “bắt tay” với Thế vận hội, chắc chắn sẽ mang lại một sự kiện thể thao tuyệt vời. Vận động viên giải nhất trong môn trượt băng nghệt thuật Bàng Thanh cũng gửi lời chúc tới tất cả vận động viên:

“Tôi thấy năm vừa rồi là một năm phi thường, chúng tôi mong rằng sự tập luyện chăm chỉ của tất cả vận động viên sẽ được đền đáp, mong tất cả vận động viên sẽ thể hiện phong thái, cá tính bản thân mình, thể hiện bộ mặt tinh thần của thế hệ trẻ trong thời đại hiện nay”.

Tiễn biệt năm con trâu, vui mừng đón năm con hổ, cùng chúc phúc tương lai!_fororder_src=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.com_images_20190515_853221c43d4a43188cf454f8f82b41a2.jpeg&refer=http___5b0988e595225.cdn.sohucs

“Cùng hướng tới tương lai”, khẩu hiệu chủ đề của Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh đang truyền cảm hứng và thể hiện sự mong đợi của cả thế giới về một tương lai tốt đẹp hơn. Các hoạt động thể thao khiến cả thế giới ngày càng đoàn kết và gắn bó, mong tất cả mọi người  tại  Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đều cảm nhận được sức mạnh để cùng tiến lên phía trước, hướng tới tương lai.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập