XIN TIẾP CHUYỆN MỘT SỐ BẠN

2022-04-24 17:05:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Sảnh Hoa thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục Hộp thư thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Sảnh Hoa thực hiện. Chúc các bạn luôn an khang, cuộc sống bận rồi nhưng vui và đầy hy vọng.

Theo đà truyền thông Internet phát triển mạnh và diện sử dụng ngày càng rộng, thói quen nghe radio hằng ngày của đông đảo thính giả toàn cầu đã thuyên giảm mạnh, thay vào đó là sử dụng các phương tiện nghe nhìn điện tử như điện thoại di động, máy vi tính v.v... vừa nhanh, tiện và cập nhật. Sự trao đổi thông tin bằng thư từ viết bằng giấy trước kia cũng đã thay bằng hình thức tin nhắn, e-mail v.v...

Đây là hiện tượng đổi thay rất tự nhiên và tất nhiên của mọi người theo đà xã hội và phương tiện thông tin phát triển. trước đây Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc nhận được rất nhiều thư giấy của các bạn thính giả Việt Nam, ngày nay, các bạn thính giả đã trở thành cư dân mạng, nhiều người vẫn hoài niệm những năm tháng chờ đón nghe chương trình phát thanh của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào mỗi buổi tối, có bạn nhà không có ra-đi-ô thì đi nghe nhờ hàng xóm, bám nghe mỗi kỳ tiểu thuyết phát đều đặn hằng ngày. Ngày 10 tháng 4 năm 2022 vừa qua là kỷ niệm 72 năm thành lập Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chuyên mục Hộp thư thính giả đã xây dựng nội dung xoay quanh ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ này, mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facbook cũng dành trang tiếp chuyện các bạn cư dân mạng. Sau đây Sảnh Hoa xin chia sẻ tin nhắn và bình luận của một số bạn kể về những kỷ niệm của mình khi nghe chương trình phát thanh của Đài chúng tôi trong những tháng năm chưa sử dụng phương tiện nghe nhìn điện tử, những dòng chữ của các bạn tuy ngắn ngủi nhưng rất đáng trân trọng:

Comment của bạn V-D-V rất có tính đại diện cho thính giả và nay là cư dân mạng:

Mong 1 ngày có dịp ghé thăm cô Ngọc Ánh và Ban Việt ngữ! Trước đây ngày còn bé chưa có máy tính và mạng internet, em chỉ nghe đài Phát thanh Quốc tế qua đài radio và thỉnh thoảng nghe học tiếng Trung, ngày đó cũng không có sách tiếng Trung và từ điển. Nay nhờ mạng mới biết mặt các cô và anh chị em. Chúc mừng sinh nhật Ban Việt ngữ và hy vọng Ban Việt ngữ tiếp tục là cầu nối cho quan hệ 2 nước Việt- Trung ngày càng phát triển!

Sảnh Hoa: Bạn V-D-V thân mến, cảm ơn bạn đã gửi lời chúc đến Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nhân 72 năm thành lập. Mong rằng từ nay, bạn và nhiều bạn thính giả khác trở thanh fan cứng của trang web đài chúng tôi nói chung và mục Hộp thư Ngọc Ánh trên tường Facebook nói riêng. Chị Ngọc Ánh và toàn thể thành viên Ban Việt ngữ chúng tôi hoan nghênh bạn có chuyến du lịch Bắc Kinh và nhân tiện ghé thăm Ban Việt ngữ trên đường Thạch Cảnh Sơn Bắc Kinh.

 

Bạn Đ-V-H viết:

Ban phát thanh viên này ngày xưa đọc truyện Tây du ký vào mỗi buổi chiều , lúc tôi còn nhỏ cứ tầm 6 giờ chiều là vặn Radio để nghe đọc truyện! Chúc các Cô , Chú luôn tràn đầy sức khoẻ, chúc hộp thư Ngọc Ánh ngày càng được quý độc giả tin yêu hơn!

Bạn T-Đ-N-X viết:

Ngày xưa rất hay nghe chuyện anh hùng xạ điêu. Và thủy hử. Qua giọng đọc của anh Nguyễn Thanh giờ không biết anh ấy còn khỏe không

Bạn T-M-Đ viết:

Kỷ niệm những năm 1990-2000 khi tối nào cũng dò đài phát thanh Việt Ngữ Trung Quốc để nghe đọc truyện. Bây giờ không biết nghe đài như thế nào nữa?

Sảnh Hoa: Bây giờ Sảnh Hoa xin tiếp các bạn Bạn Đ-V-H, bạn T-Đ-N-X và bạn T-M-Đ: kể từ tháng 3 năm 1983, Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho ra mắt thính giả mục “Đọc truyện dài kỳ” đến nay, đã hơn 39 năm mà chưa hề gián đoạn buổi nào. Những bộ tiểu thuyết hiện đại như “Tam Quốc diễn nghĩa”, “Thuỷ Hử”, “Tây du ký”, “Hồng lâu mộng” vv..., hoặc những bộ tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Kim Dung như “Anh hùng xạ điêu”, “Tiếu ngạo giang hồ”, “Thần điêu hiệp lữ” vv... hoặc những tác phẩm văn học hiện đại như “Bài ca tuổi trẻ”, “ Rừng thẳm tuyết dày”, “Báu vật của đời”, “Thiên hành ký” vv... nhiều lắm, do các phát thanh viên gạo cội của Ban Việt Ngữ chúng tôi đảm nhiệm diễn đọc. Đến nay, anh Nguyễn Thanh, cô Phi Yến và một số anh chị đã về hưu, nhưng giọng của các anh chị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đông đảo thính giả. Hiện nay, chúng tôi đã tải nhiều bộ tiểu thuyết lên trang web của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, mời bạn và các bạn truy cập theo địa chỉ https://vietnamese.cri.cn, rồi vào mục “Đọc Truyện”, bạn có thế nhấp vào những bộ truyện đã tải lên mà mình có hứng thú nghe. Bạn co thể nghe bằng điện thoại di động hoặc nghe bằng máy vi tính.

Bạn V-D-P viết:

Ngày đó tem thư quốc tế đắt hơn tem thường, nên cô Ngọc Ánh và các tiết mục đã đưa ra sáng kiến là gửi qua 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội nhờ chuyển đến tiết mục cần gửi. Thoáng cái đã 25 năm rồi.

Sảnh Hoa: Bạn V-D-P thân mến, đúng vậy. Đó là những năm tháng Ban Việt ngữ nhận được rất nhiều thư của thính giả ở khắp mọi miền Bắc Trung Nam Việt Nam, nhiều bạn phản ánh, tuy rất muốn viết thư gửi nhà đài nhưng vì tem thư quốc tế rất đắt nên rất ngại. Thế là Hộp thư Ngọc Ánh liền liên hệ với phòng văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc  tại Hà Nội nhận dùm thư thính giả, rồi tập trung lại gửi đến Bắc Kinh. Sáng kiến này nhận được sự hoan nghênh của các bạn thính giả, hằng tháng chúng tôi nhận được hằng ngàn thư của thính giả. Nhân đây, Ban Việt Ngữ cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phòng Văn Hóa Đại sứ Quán Trung Quốc tại Hà Nội, nhịp cầu quan trọng để nhân dân hai nước Trung-Việt tìm hiểu và giao lưu văn hóa xã hội với nhau.

Bạn H-H viết:

Những năm thập niên 90 em là thính giả thường xuyên nghe đài, nhất là chương trình Hộp thư Ngọc Ánh, có cả những lá thư, chị Ngọc Ánh tìm xem chắc vẫn còn đó.Nhờ chị gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới thày Hùng Anh và cô Phi Yến nữa nhé !

Sảnh Hoa: Bạn H-H thân mến, mong bạn và các bạn yên tâm, nhiều thư giấy của thính giả gửi đến đài chúng tôi trước đây, đều được cất dữ vào phòng lưu trữ của nhà đài, trong đó có cả thư của bạn đó. Mong bạn từ này vẫn thường xuyên truy cập và theo dõi mục Hộp thư Ngoc Ánh trên Facebook nhé.

C-T- G-B viết:

18 năm trước ngày bên chiếc đài để nghe các chương trình của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, nhưng bây giờ chỉ còn lại hoài niệm. Chúc chị và ban Việt ngữ luôn mạnh khoẻ.

Sảnh Hoa: Bạn C-T- G-B thân mến, bất kể bạn đang ở  nơi đâu bây giờ bạn vẫn có thể theo dõi chương trình của Đài chúng tôi bằng điện thoại di động trên trang web hoặc trên facebook đó.

Các bạn thân mến, còn nhiều comment của các bạn, nhưng đã đến thời điểm tạm biệt các bạn, mong các bạn luôn luôn là Fan cứng của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung và mục Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa